Một thiếu nữ 18 tuổi ở Anh đã đột ngột chết sau khi trao nụ hôn đầu đời cho người yêu.

Nụ hôn đầu đời đã giết chết Benjamin (Ảnh minh hoạ)

Được biết, Jemma Benjamin (18 tuổi) quen Ross được 3 tháng trước khi chết. Một hôm cô cùng Ross đi ra ngoài dùng bữa tối. Sau đó, hai người quay về nhà Ross và Benjamin đã trao nụ hôn đầu đời cho người yêu ngay trước cổng.

Ross cho hay, sau khi hôn xong, họ bước vào phòng rồi Benjamin bỗng nhiên lăn ra ghế sofa, miệng sủi đầy bọt và bất tỉnh. Ross tưởng bạn gái mình bị động kinh nên vội vàng gọi xe cấp cứu.

Theo Ross, đêm đó họ chỉ hôn bình thường chứ không hề quan hệ tình dục. Cha của Benjamin cho biết con gái mình mặc dù hơi nhút nhát nhưng sức khoẻ rất tốt.

Sau khi khám nghiện tử thi, người ta cũng không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào dẫn tới cái chết của Benjamin. Cuối cùng, pháp y kết luận Benjamin mắc chứng SADS (Hội chứng đột quỵ ở người trưởng thành), hội chứng này mỗi năm cướp đi sinh mạng của 500 người tại Anh.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)