Nằm trên giường bệnh, Ksor Hiếu rất buồn bã. Mấy năm nay, dẫu đồng lương công nhân ít ỏi, em vẫn là chỗ dựa của mẹ và em gái. Giờ trụ cột gia đình bất ngờ đổ sụp, mẹ của em đã kiệt quệ cả tiền bạc lẫn tinh thần khiến em vô cùng tự trách.

Cha mẹ ly hôn từ lâu, Hiếu sống cùng mẹ và em gái ở quê Gia Lai. Chứng kiến mẹ vất vả nuôi 2 anh em ăn học, hết cấp 3, Hiếu xin nghỉ, đi làm thuê khắp tứ xứ phụ mẹ trang trải, lo cho em gái được đến trường. Dịch bệnh ập đến khiến công việc bấp bênh, thu nhập ngày càng thấp, tháng 8 vừa qua, Hiếu bỏ việc công nhân tại Đồng Nai để về quê làm mướn. Không may trên đường về, xe máy của em va chạm với xe máy cày. Hiếu bị thương nghiêm trọng, được người dân đưa vào bệnh viện.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nguyên, Hiếu được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình. Em được chẩn đoán bị gãy trật khớp háng, gãy nát 2 xương cẳng chân trái, đã cố định ngoài qua gối, trật khớp gối trái đã nắn và xuyên đinh cố định. Sau khi điều trị cơ bản xong thì chuyển tiếp sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Tai nạn bất ngờ, Hiếu bị gãy nhiều xương và trật khớp háng, khớp gối, bác sĩ dự kiến em còn phải điều trị lâu dài.

Bác sĩ Chu Văn Dũng, Khoa Ngoại Chỉnh hình cho biết, em Hiếu nhập viện trong tình trạng còn nặng, bị nhiễm trùng hoại tử vùng mất da rộng ở cẳng chân, lộ xương, dập nát hoại tử cơ nhiều vùng cẳng chân. Bên cạnh đó, em còn bị thiếu máu, hạ natri máu, tăng men gan, viêm dạ dày và suy dinh dưỡng.

Đến nay, Hiếu đã được phẫu thuật 1 lần, cắt lọc tại giường bệnh nhiều lần và tiến hành đặt máy hút áp lực âm nhằm hỗ trợ vết thương mau lành. Cùng với đó, gia đình còn phải mua thuốc ở ngoài, riêng tiền kháng sinh tốn hơn 2 triệu đồng mỗi ngày, đã sử dụng liên tục hơn nửa tháng.

Chi phí điều trị của Hiếu đã vượt quá 100 triệu đồng, mẹ em phải nhờ người thân chăm sóc để về quê xoay sở tiền bạc nhưng chẳng được.

Trò chuyện qua điện thoại, chị Ksor H’Len (SN 1974) khóc nức nở. Chị giãi bày, từ ngày con trai xảy ra chuyện, chị khóc miết, cứ chạy lên bệnh viện với con vài ngày rồi lại về quê chạy vạy, chẳng thể đi làm kiếm tiền.

Giờ bệnh viện cứ 2 ngày đóng tạm ứng 1 lần, đợt này yêu cầu đóng 20 triệu để con phẫu thuật, tôi đang về quê vay tiền mà chưa được. Trước đây bác sĩ nói con phải điều trị khoảng 6-7 tháng, mà mới hơn 1 tháng tôi đã cạn kiệt rồi”, người mẹ đơn thân nghẹn giọng.

Hiếu vô cùng tự trách vì bỗng dưng lại tăng thêm gánh nặng cho mẹ. Em rất mong sẽ sớm khỏi để về phụ mẹ trả nợ.

Hơn 1 tháng Hiếu xảy ra chuyện, chị H’Len phải cầm cố căn nhà để vay lãi 50 triệu đồng, bán mảnh ruộng được 50 triệu đồng. Ngoài ra vay thêm của người thân, hàng xóm 30 triệu đồng. Chưa bao giờ chị mắc nợ nhiều đến thế, nhưng điều chị quan tâm nhất lúc này chỉ là làm thế nào để có tiền cho con trai được tiếp tục điều trị.

Bấy lâu nay mẹ con tôi luôn cố gắng làm lụng để cuộc sống bớt chật vật, tưởng con về gần nhà làm sẽ bớt gánh lo, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này”, chị H’Len nghẹn ngào.

Đến nay, bác sĩ vẫn chưa thể dự kiến ngày Hiếu được xuất viện bởi tùy thuộc vào diễn tiến vết thương hồi phục nhanh hay chậm. Dù em có bảo hiểm y tế nhưng có rất nhiều loại chi phí gia đình phải tự chi trả nên vô cùng tốn kém.

Hiếu năm nay mới 26 tuổi, vóc dáng cao lớn, ưa nhìn, tính cách hiền lành. Em còn cả tương lai tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Rất mong hoàn cảnh của em sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của quý bạn đọc hảo tâm, giúp em mau khỏi để trở về, tiếp tục làm điểm tựa cho người mẹ bất hạnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp:  Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc chị Ksor H’Len; Địa chỉ: Thôn Sô ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0356644852.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.265 (em Ksor Hiếu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.