“Xông đất” 2009 với 9X
- Những học sinh, sinh viên “đời đầu” của thế hệ 9X nghĩ gì về những điều đã qua trong năm cũ và mơ ước điều gì cho năm mới?
Cùng VietNamNet "xông đất" với những gương mặt đã ít nhiều quen thuộc với các bạn: Nguyễn Thuỳ Huyền Trang (Miss Teen 2008); Lê Thuý Vân ("Hotgirl Vân Navy" – SV năm 1 ĐH Nghệ thuật Quân đội); Nguyễn Đức Hiếu (Học sinh lớp 11 chuyên Lý trường THPT Hà Nội - Amsterdam); Lê Ngọc Anh (Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế 2008, SV năm 1 trường ĐH Bách khoa Hà Nội).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Từ trên xuống dưới: Vân Navy, Nguyễn Đức Hiếu, Lê Ngọc Anh (đứng giữa) và Miss Teen 2008 Ngưyễn Thuỳ Huyền Trang (Ảnh do nhân vật cung cấp) | |
- Năm 2008, điều gì của bản thân khiến bạn hài lòng nhất ?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Đó chính là quãng thời gian em tham gia cuộc thi Miss BIEN HOA TEEN và MISS TEEN Viet Nam. 2 cuộc thi này đã để lại trong em những kỉ niệm thật đẹp.
Lê Ngọc Anh: Là việc em đã đoạt Huy chương vàng trong kì thi Olympic Toán học quốc tế tổ chức tại Tây Ban Nha. Đó là dấu ấn quan trọng của em, không chỉ trong năm nay mà còn trong cả chặng đường học tập em đang phấn đấu.
![]()
Nguyễn Đức Hiếu: Điều hài lòng nhất của em là em đã được bầu làm Bí thư Đoàn trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Còn những phiếu không đồng ý, nhưng số đông bỏ phiếu ủng hộ đã chứng tỏ các bạn tin tưởng em. Và em cũng đã tổ chức được nhiều chương trình, sự kiện không làm các bạn thất vọng.
Vân Navy: Năm 2008, tôi đạt được nhiều thứ, nhưng tôi chẳng hài lòng với thứ gì (so với mục tiêu tôi đề ra). Tôi chỉ thấy hài lòng khi nó phải thật xuất sắc, thật mỹ mãn. Nhưng trong số tất cả những gì đã đạt được, không có thứ gì đạt được mức đó.
- Còn điều gì khiến bạn chưa hài lòng?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Năm 2008, sau 2 cuộc thi lớn mà em chỉ dđ có một mình, em nhận ra là em tự lập chưa tốt. Điều đó khiến em chưa hài lòng với mình.
![]()
Lê Ngọc Anh:Là việc em đã chưa thực sự cố gắng hết sức trong kì thi Olympic Toán học quốc tế năm vừa rồi. Em đã đoạt giải cao nhất, nhưng em không đạt được điểm số cao nhất.
Nguyễn Đức Hiếu: Là kết quả tổng kết học kì 1 vừa rồi của em chưa được như mong đợi. Em vẫn đoạt loại giỏi, nhưng điểm tổng kết trung bình thì không như em muốn.
![]()
Vân Navy: Khi không có điều gì khiến tôi tự hài lòng được thì tôi còn rất nhiều điều chưa thể hài lòng với mình.
![]()
- Bạn ấn tượng nhất với hành động/xu hướng/sự kiện nào của giới trẻ trong năm qua?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Vấn đề mà em quan tâm nhất trong năm nay đó chính là cách sống, cách giải quyết vấn đề của thế hệ 9X và 8X. Vì xích mích với thầy mà tự tử, vì ghen tuông mà sẵn sàng đâm chết bạn mình,…còn rất nhiều sự việc khác nữa. Những việc đó khiến em phải suy nghĩ về thế hệ trẻ, trong đó có thế hệ của em, có em và cả những người có trách nhiệm
![]()
Lê Ngọc Anh: Đó là dự kiện “múa nguyên thuỷ” của SV trường ĐH FPT – Arena. Em cho rằng hành động đó chứng tỏ các bạn tiếp thu văn hoá ngoại lại không chọn lọc, lại không giữ được văn hoá truyền thống nên mới xảy ra sự việc đó.
![]()
Nguyễn Đức Hiếu: Em quan tâm nhất đến cách hành xử thiếu văn hoá của giới trẻ đối với lễ hội hoa vừa qua. Việc đó làm em thất vọng vì hầu hết các bạn trẻ Thủ đô ít nhiều cũng có sự hiểu biết nhất định nhưng lại cư xử như vậy.
![]()
Vân Navy: Năm qua, tôi cảm thấy tâm lý các bạn trẻ hình như rất bất an. Các bạn tự tử nhiều, “show hàng” liên miên với mức độ ngày càng táo bạo, rồi đánh lộn, giết nhau. Tôi cảm thấy hình như có một điều gì đó đang thay đổi trong nhận thức, suy nghĩ, và tính cách các bạn, khiến các bạn hoang mang, mất phương hướng.
![]()
- Trong cuộc sống, ai là người ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Là mẹ của em!
Lê Ngọc Anh: Bố và bà nội là 2 người có ảnh hưởng đến em nhiều nhất, từ cách sống, cách học tập cho đến cách suy nghĩ.
Nguyễn Đức Hiếu: Ông nội là người gần gũi với em nhất từ khi em còn bé. Ông đã dạy em những trò chơi, những bài học đầu tiên. Sau này, dù có làm gì, nghĩ gì, em cũng thấy mình có ảnh hưởng từ ông rất nhiều.
Vân Navy: Mẹ là người dẫn lối, chỉ đường trong mọi việc tôi làm.
- Thần tượng của bạn hiện nay là ai?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Mẹ là thần tượng của em từ khi em còn bé. Bây giờ, em có thêm một thần tượng nữa là chị Mai Phương Thúy. Chị Thuý là một tấm gương để em noi theo, và em luôn muốn mình sẽ trở thành một người hoạt động tích cực vì cộng đồng như chị ấy.
![]()
Lê Ngọc Anh: Bill Gate và Steven Gerrad không hẳn là người em thần tượng. Em cũng không có thần tượng. Nhưng 2 con người này khiến em khâm phục.
![]()
Nguyễn Đức Hiếu: Đó là 2 nhân vật Vô Tình và Truy Mệnh trong bộ truyện tranh “Tứ đại danh bổ”. Với em, họ là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí thông minh, tính quyết đoán và tinh thần nghĩa hiệp.
![]()
Vân Navy: Tôi không có thần tượng. Tôi quan niệm thần tượng là người khiến tôi phải điên cuồng. Thực ra, tôi cũng không hề có khái niệm về thần tượng trong đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn có những “hình mẫu” để phấn đấu vươn tới, như mẹ tôi chẳng hạn.
- Mục tiêu năm 2009 của bạn?
Nguyễn Thuỳ Huyền Trang: Mục tiêu cụ thể của em trong năm 2009 này là học thật tốt, thi đậu tốt nghiệp THPT và thi Đại học. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để tham gia hoạt động cộng đồng, làm tròn trách nhiệm của 1 MISS TEEN
![]()
Lê Ngọc Anh: Em sẽ học tiếng Anh thật tốt để thi được TOFEL, sau đó xin học bổng du học.
![]()
Nguyễn Đức Hiếu: Mục tiêu của em năm nay rất đơn giản: Đầu tư học tiếng Anh, thi được TOFEL để khi tốt nghiệp THPT, em sẽ đi du học Mỹ.
![]()
Vân Navy: Tôi sẽ tăng cường học tiếng Nhật. Song song với đó, tôi sẽ tham gia nhiều hoạt động âm nhạc, cố gắng gây dựng hình ảnh của mình ở một mức độ nào đó. Mục tiêu cụ thể nhất của tôi là ra một Album trong năm nay. Nhưng vì nhiều lý do nên điều đó cũng chưa chắc chắn được.
![]()
Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công!
|
Lý lịch "trích ngang" Lê Ngọc Anh (1990), quê Thanh Hoá, học THPT tại trường Lam Sơn. Bố mẹ Ngọc Anh đều là công chức nhà nước. Ngọc Anh là 1 trong 2 học sinh của Việt Nam đoạt Huy chương Vàng trong kì thi Olympic Toán học Quốc tế. Đam mê của cậu là bóng đá. Cậu tự nhận là mình thuộc tuýp người “cổ điển”.
Miss Teen 2008 Nguyễn Thuỳ Huyền Trang (1991), quê ở thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. Bố Trang công tác trong ngành quân đội, mẹ là công nhân viên chức. Đoạt danh hiệu Miss Teen nhưng Trang không có ý định đi theo con đường nghệ thuật hoặc giải trí.
Nguyễn Đức Hiếu (1992), có cả bố và mẹ công tác trong ngành hàng không, bố là kĩ sư, còn mẹ là tiếp viên. Ở trường, Hiếu đã đứng ra tổ chức thành công những sự kiện lớn như Ngày hội anh tài, tổ chức sinh hoạt và liên kết các câu lạc bộ trong trường. Lê Thuý Vân (1990), quê Hà Nội. Bố mẹ Vân làm nghề kinh doanh tự do. Vân khá nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội vì sự xinh đẹp, biết hát, sáng tác. Nổi tiếng trong cộng đồng mạng, năm nay, Vân "nổi hơn" với quá nhiều sự kiện lộn xộn của chính bản thân. |
-
Cẩm Quyên



