Xe đò về miền Tây “chém đẹp” hành khách trong ngày Tết
|
|
Bến xe miền Tây. |
(VietNamNet) - Mới sáng mùng 1 Tết, tại Bến xe miền Tây đã rất đông hành khách chầu chực để đợi có chuyến về quê. Xe ít, nhu cầu cao đây chính là cơ hội để các nhà xe “chém đẹp” túi tiền khách hàng.
Tất cả các tuyến xe từ TP.HCM về miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên... đều bị tăng giá vé vé từ 35 - 40%.
Cụ thể, giá vé đi Cà Mau trước Tết là 115.000đ, trong ngày mùng 1 Tết tăng lên 154.000đ; vé đi Hộ Phòng (Bạc Liêu) giá cũ 105.000đ - giá mới 144.000đ; vé đi Châu Đốc từ 85.000đ lên 116.000đ; vé Long Xuyên từ 68.000đ lên 92.000đ...
Chị Kim Như, một hành khách đang đợi xe từ TP.HCM về Bạc Liêu cho hay, do công việc chị phải ở lại TP đến mùng 1 mới có thể về quê ăn Tết cùng gia đình. Năm nào cũng vậy đi xe đò trong mấy ngày Tết là phải chịu cảnh chầu chực chờ đợi xe (thiếu xe) và mặc dù phải trả giá vé cao hơn bình thường rất nhiều nhưng dịch vụ đi kèm thì rất tệ.
Điều đáng nói là đa số những người phải chịu cảnh về quê ăn Tết muộn là công nhân, lao động chân tay có thu nhập thấp (phụ việc, bán hàng...) với mức lương căn bản khoảng 600 - 700.000 đ/tháng. Như vậy, chỉ riêng tiền mua vé xe để đi về quê và tiền vé quay vào lại TP (chưa kể tiền đi xe ôm) đã ngốn gần hết tháng lương.
Chuyện dịch vụ xe thường tăng giá chút ít trong ngày Tết để trả thêm tiền công cho nhân viên, tài xế... là điều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, với mức tăng từ 35-40% như trên tại Bến xe Miền Tây phải chăng là quá cao và bắt chẹt khách nghèo.
- Nguyễn Sa