Người tàn tật

Cập nhập tin tức Người tàn tật

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người đàn ông liệt tứ chi

Mẹ của anh Duy mất do ung thư phổi cách đây 3 năm. Người đàn ông bị liệt suốt 2 thập kỷ đã có lúc chơi vơi vì anh em chẳng giúp nổi, cho đến khi chị Huyền xuất hiện như một tấm phao cứu mạng.

Thất lạc em trai duy nhất, người đàn ông tàn tật không lo nổi viện phí

Sau tai nạn sập giếng năm 1996, ông Minh (SN 1970) bị liệt hai chân, chuyển nghề bán vé số mưu sinh. Trước đây, ông còn có em trai thỉnh thoảng đỡ đần, nhưng đã mất liên lạc từ mùa dịch Covid-19.

Toyota và Lixil phát minh nhà vệ sinh di động cho người ngồi xe lăn

Thiết kế sàn thấp của nhà vệ sinh giúp người dùng xe lăn có thể dễ dàng đi vào; có trang bị tay vịn, một nút ấn dùng trong trường hợp khẩn cấp và chậu rửa có thể xả nước cho người có hậu môn nhân tạo.

Những bức tranh đính đá và đôi chân kì diệu của cô gái Quảng Bình

Hằng kể, trước kia mình cũng hay khóc vì tủi phận nhưng giờ cô đã biết vượt qua những điều mà trước đây tưởng chừng không làm nổi.

 

Xót xa quả phụ nửa chừng xuân nuôi hai con khuyết tật

Chị mở thùng lấy ra một hộp sữa. Cắm ông hút vào, chị đưa đến tận miệng thằng bé. Đứa bé nằm ngửa trên ghế bố, tay chân cứng và cong queo. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn chị. Chị trìu mến nhìn nó, dỗ dành "con uống sữa đi"..

Người tàn tật đi làm: dọa cắt trợ cấp xã hội

Tôi bị tàn tật tay phải, cử động khó khăn, không thể lao động nặng. Tôi được hưởng trợ cấp 405.000 đồng/tháng. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn đi làm thêm gì đó để cải thiện cuộc sống

Xót xa cảnh ông mù lòa chăm cháu nhỏ và con gái tâm thần

Trong căn nhà rách nát, tiếng khóc ngặt của đứa trẻ 7 tháng tuổi trên tay người đàn ông mù khiến nhiều người xót xa.

Nghi án sát hại người phụ nữ tàn tật, cướp tiền tiết kiệm

Nạn nhân được phát hiện tử vong với 4 vết đâm ở ngực, cổ, trong nhà có 2 hũ heo đất tiết kiệm bị đập vỡ, lấy hết tiền.

Còn nhiều cái tốt, còn lòng tin ở xã hội, con người

Đơn giản vậy thôi. Cái tốt phải được viết lên để thấy, để còn lòng tin vào xã hội, con người.

Cuộc đời tuyệt diệu của 'cô bé bóng rổ' chỉ có nửa người

Câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời của cô bé Qian Hongyan tới từ Trung Quốc đã từng “gây bão” dư luận nước này.

Người cụt 2 chân bị xử tội chống người thi hành công vụ

TAND huyện Bình Chánh từng tuyên phạt người đàn ông khuyết tật 6 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ. Bản án này bị tòa cấp trên tuyên hủy do có quá nhiều vi phạm tố tụng.

Cấy chip vào não giúp người liệt cử động tay

Một chip máy tính cấy vào não người bị liệt đã giúp đọc ý nghĩ của người này, giải mã chúng và chuyển tới bộ phận ghi nhận ở cẳng tay, cho phép người này cử động bàn tay. 

Qùy gối cho khách ăn, nữ tiếp viên được tôn vinh "xinh đẹp nhất"

Không chỉ đút thức ăn cho người đàn ông tàn tật, nữ tiếp viên này còn thay phần cơm của ông bằng một suất mì vì ông không thể nhai cơm.

18 năm dạy trẻ, cô giáo về nhà dùng ký hiệu với chồng

 18 năm gắn bó với các học sinh khuyết tật, cô Trần Thị Diện, 52 tuổi – giáo viên Trường Tiểu học Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã trải qua đủ những vui buồn, tủi cực của nghề.

Chuyện tình lãng mạn như phim Hàn Quốc ở Lạng Sơn

Như sự sắp đặt của số phận, 2 con người cùng khổ ở cách xa hàng trăm km lại gặp được nhau, tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia.