Phóng sự ảnh: Chợ tình Châu Mộc ai 'mua bán tình'?
(VietNamNet) - Không ai bán, chẳng ai mua nhưng hai chữ “chợ tình” luôn được gắn với những nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm nam nữ của các dân tộc vùng cao, trong đó có chợ tình Châu Mộc ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Mời quý độc giả cùng "đi chợ tình" Châu Mộc với VietNamNet qua phóng sự ảnh dưới đây...
Chợ tình Châu Mộc nhộn nhịp nhất từ 1- 3h sáng ngày 1/9, tại thị trấn Mộc Châu. Đông nhất là những thanh niên, thiếu nữ Mông đang tuổi cập kê. Những khuôn mặt ngơ ngác của các cô cậu bé chỉ mới 14, 15 tuổi. Những đôi tình nhân mỗi năm chỉ gặp nhau một lần tại đây để tâm sự, chia sẻ hay chỉ để xem người yêu xưa giờ còn sống hay đã chết.
Đặc biệt, có nhiều thanh thiếu niên người Kinh cũng mặc trang phục Mông cùng tham dự phiên chợ tình mỗi năm chỉ có một lần này.
Phóng sự ảnh chợ tình Châu Mộc vào “phiên” 1/9 vừa qua, do PV VietNamNet vừa ghi lại:
![]() |
| Chỉ sau vài chục phút, mỗi người đã được giữ một tấm ảmh lưu niệm |
|
| ||||
|
|
![]() |
| Làm quen |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Cũng như mọi năm, năm nay “chợ tình” Châu Mộc lại diễn ra tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào dịp Tết Độc lập của người Mông, cũng là Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu 2007.
Đây cũng là phiên chợ tình duy nhất trong năm. Hàng vạn người thuộc nhiều nhánh Mông hoa, Mông trắng, Mông đen, Mông xanh, Mông đỏ… từ khắp nơi đổ về thị trấn Mộc Châu từ những ngày 29/8-3/9. Không chỉ có người Mông ở tận Thanh Hóa, Nghệ An, Lào, Thái Lan… mà bà con các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Khơ Mú… cũng kéo về thị trấn vui tết cùng bà con người Mông.
![]() |
| 1giờ sáng khai cuộc phiên "chợ tình" |
|
|
![]() |
| Chưa bao giờ xảy ra xung đột dù cho ba, bốn cậu trai phải lòng một thiếu nữ |
-
Lê Anh Dũng



















