Nguyễn Đăng Tấn

Thân yêu tặng em
{keywords}
Tình cờ thôi, hay Hà Nội của ta
Rộng dài thế nhưng cũng là rất nhỏ
Tình cờ thôi hay có gì ở đó
Mà một ngày thêm gần lại yêu tin

Hoa Cúc vàng cho ta bình yên
Trời Thu trong veo để hồn xao động
Phải em đến cho đất trời hy vọng
Cho tinh khôi náo nức gọi ta về

Dẫu qua rồi những cảm xúc say mê
Lại bừng cháy một niềm khao khát mới
Biết yêu thương và biết cùng chờ đợi
Biết sẻ chia nâng niu những nụ hoa.

Em thật gần nhưng cũng rất xa
Gần như là hơi thở
Nhưng rất xa như sông dài cách trở
Gần và xa chỉ trong một em ơi.

Hà Nội đầu Xuân 2014

{keywords}
Mùa đông đã qua


Em thấy không hơi ấm đã đang về
Ẩn trên những nụ xuân e ấp nở
Đã qua rồi Mùa đông dài cách trở
Những tình xuân như lửa mới đang nhen

Mùa xuân này chín hồng tuổi em
Đã đi trọn giấc mơ qua ghềnh thác
Qua bão dông vẫn ngọt ngào điệu nhạc
Vẫn mặn mòi đằm thắm sắc hoa Xuân

Anh đã đi trên những cung đường
Có đạn bom mịt mù lửa khói
Trái tim yêu thương trái tim ngóng đợi
Nhưng thể nào chống nổi mùa Đông

Mùa Xuân mùa Xuân hoa lá tươi hồng
Và chúng mình đi trên con đường ấy
Phía trước là chồi non đang bật dậy
Nụ xuân hồng nở thắm đường vui.

2013

Làm sao em biết
{keywords}
Làm sao em biết được
Ngọn lửa nào trong anh
Làm sao em biết được
Tình riêng nào để dành

Thời gian thi cứ chảy
Nỗi nhớ theo tháng ngày
Em như là men rượu
Cho lòng người đắm say

Mùa xuân nay lại đến
Hơi ấm đã tràn về
Tay trong tay nắm chặt
Cho đất trời say mê

1-1-2014