{keywords} 

Đi khắp miền Tổ quốc
Đâu đâu cũng thấy Rồng
Rồng núi và Rồng nước
Tụ họp ngoài Hạ Long

Sông Chín Rồng - Nam Bộ
Cửu Long Sơn - Hải Phòng
Núi Mũi Rồng hý biển
Ở Bình Định - miền Trung

Nước cuộn cho Rồng ngủ
Lưng hướng về biển Đông
Tấn công hay phòng thủ
Biến hóa nhanh như Rồng

Khắp dặm dài đất nước
Con cháu giống Tiên - Rồng
Một lòng canh giữ biển
Theo lời nguyền Tổ Tông!

        Trần Thanh Phương

Độc thoại
 {keywords}
Những ngày cuối năm chầm chậm trôi
Ngày dường như ngắn lại
Đêm rộng dài mãi ra
Ta hớt hãi
Bước vào tuổi 33
Đường về nhà thật xa

Lòng nao nao nỗi nhớ
Nhớ con đường làng quanh co
Nhớ cây bàng khẳng khiu gọi lá
Nhớ mẹ cha đang tất bật đón xuân về!
Nén tiếng thở dài…

Ta đã làm được gì trong chừng ấy mùa Xuân!
Ngoài giấc mơ chưa kịp chín
Ngày lang thang
Đêm mơn man mộng thức
Có lúc buồn
Có khi vui
Tất cả rồi sẽ qua
Tất cả rồi cũng tan như bong bóng xà phòng
Đọng lại là sự hoài nghi!

Ta đã làm được gì cho những ngày qua
Ngoài những rong chơi mệt nhoài trang giấy
Đông dần qua
Xuân đang đến thật gần
Nhà nhà đèn, hoa chưng sáng loáng
Phố phường nhộn nhịp người qua
Cờ hoa lấp lánh
Rảo bước chân ta mỏi gối tìm về

Về đâu! Quê mình xa quá
Đành gửi nỗi nhớ mẹ cha qua tiếng gió thì thào.

Phương Tâm