{keywords}
        
I.
Đang ngày mưa gió ủ ê
Thoắt đâu vệt nắng trời quê ửng hồng
Chiều quê vệt nắng hoàng hôn
Cháy mình trước lúc tan thành hư không

Sáng sớm mai lại rực hồng
Những vệt nắng mới sáng trong quê mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Giữa hai vệt nắng: Quê mình là đây!...
II.
Hai  ta hai phía chân trời
Trông vời vệt nắng cuối trời ngóng nhau
Bên ngày dài, bên đêm thâu
Nửa vòng trái đất vẫn đau đáu tình

Hoàng hôn rồi lại bình minh
Giữa hai vệt nắng: chúng mình sánh đôi!
Cúi xin Tháp Bút(*) thảo lời
Thơ đề vệt nắng cuối trời, tặng em!

01/2014
Phan Quốc Linh
   (CH Bungari )