{keywords}
Ngồi nhớ lại kỷ niêm xưa ngày cũ
Những vui buồn của một thủa ngây thơ
Mới ngày nào còn cắp sách mộng mơ
Mà nay đã bước đường đời quân ngũ.

Thời học sinh mang theo nhiều ấp ủ
Trong tim đều có hình bóng yêu thương
Một tình yêu tuổi mơ mộng cùng trường
Thánh thiện vô tư mến yêu đến lạ.

Mỗi mùa qua nhanh xôn xao nắng Hạ
Trăng tròn đầy rồi có lúc khuyết vơi
Và cuộc đời hòa hợp lẽ thường thôi
Rồi xa cách dĩ nhiên điều phải tới.

Ngày chia tay nỗi nhớ thương vời vợi
Mắt ai buồn soi vào khoảng mênh mông
Người ra đi thấy hoang lạnh trong lòng
Kẻ ở lại ôm nỗi sầu dĩ vãng.

Thôi đã hết …thời phổ thông trong sáng
Sân trường giờ ai đứng đó …ai chờ
Ai thẫn thờ ai ngơ ngẩn làm thơ
Còn ai nữa mái trường yêu …ai đợi.

Có khóc mãi chia ly rồi cũng tới
Thôi hãy cười yêu thương đặt vành môi
Cũng đừng buồn để giọt lệ tuôn rơi
Thời áo trắng đem cất vào kỷ niệm.

20/4/2014

Chu Long