{keywords}


(Thân tặng vợ chồng Công Hùng - Mỹ Loan


Em à, 
anh viết cho em những vần thơ trước biển
Không có hoa và những ánh trăng non
Không có những lời thủ thỉ yêu thương 
Như những ngày chúng mình mới cưới
Anh viết cho em những dòng rất vội
Trước khi cùng đồng đội khơi xa.

Đơn vị trưa này đã nhận lệnh hành quân
Tiếng còi tàu rú vang ngoài kia đang gọi
Anh không kịp về hôn em lần cuối
Tạm biệt em bằng một lá thư thương.

Khi tổ quốc cần phải có những chia ly
Biển đón anh cùng nhiều đồng chí
Em hãy mỉm cười tin ngày thắng lợi
Nói với mẹ rằng anh sẽ bình an.

Ngày em sinh anh không có kề bên
Không được ôm con trong ngày kỳ diệu nhất
Em đừng tủi thân âm thầm bật khóc
Trái tim anh luôn kề cận cùng em.

Con chúng mình cần có một cái tên
Gọi là Hải Đông được không em nhỉ?
Mỗi sớm mai hừng đông hé nở
Em hãy chỉ vào mặt trời mà bảo gọi: cha ơi...!!!

Tạm biệt em, tạm biệt vợ thân yêu
Tạm biệt đất liền anh theo con sóng lớn.
Đợi anh về khi Biển Đông bình lặng
Một khoang thuyền chở nặng yêu thương.

15/5/2014

Cristiano Hoàng