{keywords}

Nhận về mình bão tố phong ba
Nhớ về anh những người lính đảo
Lá thư này em viết lời chân thật
Máu từ tim nhỏ xuống thành dòng…

Những ngày này Tổ Quốc dõi về anh
Những người lính chân đồng vai sắt
Nắng Trường Sa chẳng thể nào cản bước
Chí căm hờn quân cướp biển lăm le

Lá thư này em kể anh nghe
Đất nước mình đang từng ngày đổi mới
Nơi đất liền vẫn ngày đêm nhắc tới
Chiến công nào đã nhuốm máu cờ hoa

Ở nơi này em thức với biển xanh
Hoa sấu rụng khắc hình anh lính đảo
Cây trong vườn phút ngẫm mình thành bão
Nghe Trường Sa con sóng cuộn dâng trào.

17/5/2014
Nông Thị Hưng