{keywords} 

Sao lại yêu anh nhiều đến vậy
Lính nhà giàn chẳng hứa trước gì đâu
Không phải thủy thủ lênh đênh những con tàu
Mốc chủ quyền - giữ bình yên biển đảo

Nơi anh sống bốn bề nắng bão
Đi chân không – hơi ấm đất liền
Giữa ầm ào thèm tiếng nói thân quen
Đáy ba lô ... lá thư em thì thầm bẽn lẽn

Mấy lần phép chẳng thể về đúng hẹn
Nhớ em nhiều ! sóng dậy giữa trùng khơi
Tình yêu chúng mình như con nước đầy vơi
Hạt muối mặn ngậm phù sa châu thổ

Lính nhà giàn – gửi nụ hôn vào gió
Thất hứa hoài em có đợi anh không?

29-6-2014

Nguyễn Thị Thanh Long