{keywords} 

Tháng Ba,
Anh dắt em qua phố
Gió cuối mùa
Thổi suốt qua áo len
Lạnh như băng vỡ.

Tháng Ba,
Anh mê mải với những vì sao xa
Bật diêm lên châm thuốc
Như vẫn giữ niềm hi vọng.
Đoàn người xưa giữ lửa để giữ gìn cuộc sống
Anh cần nhìn một đốm đỏ trong đêm.

Tháng Ba,
Ngày như dài thêm
Anh vùi đầu vào đống kế hoạch đang đổ vỡ
Cuộc đời như những quân cờ domino
Mong manh dễ ngã
Cả một hàng dài không đỡ nổi một quân.

Tháng Ba,
Hình như sắp hết mùa xuân
Hội giờ tan tác
Hoa xoan rắc như những dấu lặng dài trên khuông nhạc
Anh ngẩn ngơ tìm em của tháng Ba.

Bùi Trọng Lịch