{keywords}

Sẽ chỉ còn những con dế nhỏ
Bên mùa xuân cất tiếng chào đời
Sóng sánh nụ cười vội vã
Chiếc lá cuối cùng vừa chuếnh choáng rơi

Xa hun hút những chiều giá bấc
Mùa đông qua cùng tiếng thở dài
Bầy chim én về theo nắng mới
Ngập ngừng xuân chúm chím môi cười

Ta vẫn thấy bên đời con dế nhỏ
Hát mãi bài ca say đắm cho người
Ta chỉ sợ ngày mai trời trở gió
Những mầm cây trước bão tả tơi

Thời gian vun vui buồn trên tóc
Lá kết ưu tư rồi lá úa vàng
Từ quá khứ nở bừng hy vọng cũ
Phấp phỏng chờ bên lối xuân sang…

Đặng Thị Thanh Hương