- Lời tòa Soạn: "Tháng năm còn mãi" là tập thơ, hay nói như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là "Nhật ký thơ để ngỏ" của ông Lê Doãn Hợp. Những vần thơ của ông chủ yếu ghi lại về đất nước con người, thiên nhiên tươi đẹp ... đó là những cảm xúc bất chợt trong cuộc đời từ người lính trở thành một nhà lãnh đạo.

VietNamNet xin trích đăng một số bài trong tập thơ của ông.

{keywords}

Chiều Thiên Sơn

Một chiều ngoại cảnh Thiên Sơn
Suối Ngà, non nước chập chờn mây bay
Dưới khe thác hát đêm ngày
Chim kêu, cá lượn, mê say lòng người.

Đường đi uẩn khúc sườn đồi
Rêu xanh, gió núi, hoa cười, lá rung
Ta nhường nhau một bước chân
Suối vui dạo nhạc trong ngần tiếng ru.

Nắng vàng trộn lẫn sương mù
Có nhau trong mộng chiều Thu Ba Vì.
 

Mùa Thu Hà Nội

{keywords}

Hà Nội trời Thu lại về
Nắng vàng rắc đều ngõ phố
Heo may tràn vào cửa sổ
Có em má đỏ thêm hồng
 
Hoa sữa đầu phố lâng lâng
Hồ Tây sương giăng mặt nước
Áo dài hoa Sim em mặc
Lung linh sắc vàng mùa Thu

Tôi yêu Hà Nội vô tư
Đất trời thay lời người nói
Xôn xao mùa Thu vẫy gọi
Sắc màu vây chặt lòng tôi.

Chạm chưa

Em bảo chạm rồi, anh bảo chưa
Thiên Cung huyền ảo tỏ lại mờ
Ngại nói, chiều em, đành bỏ ngỏ...
Đêm ngủ, chạm rồi, tỉnh lại mơ.

Tham quan động Thiên Cung
       Quảng Ninh 5-2001

 
           Lê Doãn Hợp