{keywords}

Bò cạp vàng giăng đầy phố nhỏ
Bước chân người lữ thứ tràn qua
Cho Sài Thành mùa nắng vàng ráp bạc
Phố hao gầy ngóng đợi giọt mưa sa

Con thèm lắm mưa bụi tháng ba
Xác xoan tím rải đầy ngõ nhỏ
Quả cà pháo giòn tan một thuở
Canh cua đồng khói bốc ngất ngây

Bò cạp vàng giăng mắc những dây
Mai nở muộn cho nắng thêm rực rỡ
Bước chân con đã không còn bỡ ngỡ
Bỗng thấy yêu hơn những thân thuộc Sài Thành

Con muốn gom chút nắng để dành
Gửi nơi ấy trọn tình thương nhớ
Thêm chút yêu cho mùa hoa bừng nở
Sắc tím hoa xoan cùng với bò cạp vàng

Con ở Sài Thành ánh nắng chứa chan
Khi ngoài ấy muỗi bay và mưa bụi
Rét nàng bân cũng vừa tràn tới
Thương mẹ nhiều hơn ngày giáp hạt tháng ba

Bò cạp vàng nở rộ sương sa
Người Sài Thành tươi vui phố hội
Tay chạm tim nghẹn lòng bổi hổi
Thấy thương hoài ký ức tháng ba trôi.

Phương Tâm