{keywords} 

Tháng Tư rát làn da rám nắng
Áo nâu sòng mẹ cõng gió thong dong
Bầy trẻ nhỏ vang ca ngày hội
Đàn trâu bò mơn trớn cọng cỏ khô

Anh gửi cho em nhánh san hô
Thoảng trong gió vị mặn mòi của biển
Khắc trong tim vạn lần khắc khoải
Anh vun trồng nỗi nhớ tặng riêng em

Hạ đã sang rồi thoảng cơn gió dịu êm
Nơi miền quê cánh diều no phảng phất
Em giành lấy những tháng ngày tất bật
Để vo tròn thương nhớ gửi riêng anh

Nơi đảo nhỏ bàng vuông xanh ngát xanh
Anh đoán chắc quê mình tràn nắng tới
Rộn ràng trong anh niềm vui phơi phới
Rằng quê hương trái chín đã vào mùa

Hạ đã đến rồi thắm đỏ mùa hoa
Mừng đất nước ngày thắng tư chiến thắng
Bốn mươi năm những tháng ngày bình lặng
Cha ông mình sống mãi với tuổi xuân

Tháng Tư qua trời trong ngát xanh
Bồi hồi trong anh một nỗi niềm khó tả
Thương cho mẹ cả một đời vất vả
Mãi ngóng trông con mẹ trở về

Hạ đến rồi khát cháy tiếng ve
Bầy trẻ nhỏ vui bi đánh đáo
Anh thấy nhớ canh cua đồng cà pháo
Đạm bạc hương quê chân chất nghĩa tình

Ai cũng thương cho duyên phận chúng mình
Chỉ mãi xa những tháng ngày nhung nhớ
Chỉ mãi nợ nhau vạn ngàn hơi thở
Biết khi nào hết gối chiếc chăn đơn

Mẹ dạy anh rồi phải biết nhớ ơn
Cha ông mình ngàn đời bất tử
Những người con chói ngời trang sử
Cho Tổ Quốc mình mãi mãi yên vui

Anh sẽ về nhưng chỉ rất nhanh thôi
Để đong nhớ vào trong khoang thở
Rồi anh lại ra cùng đảo nhỏ
Giữ yên bình máu thịt quê hương

Mẹ dạy anh rồi sống phải biết yêu thương
Anh gửi trọn tình yêu vào từng con sóng biếc
Có gian khó nhưng không khi nào anh hối tiếc
Chọn cách giữ màu xanh mẹ biển ngàn đời

Tháng Tư về đất nước rợp cờ bay
Mừng chiến thắng Ba mươi tháng Tư bất diệt
Mừng Đất Nước ngày Bắc- Nam sum họp
Anh sẽ về nhưng chỉ rất nhanh thôi!

Phương Tâm