{keywords}
 
Em đã cùng Thu dệt tiếng yêu
Hồn Thu mỏng mảnh ướp hương chiều
Đi trong tình gió lời Thu thoảng
Gửi đến bên anh mộng ước nhiều.

Bóng ngả hôn hoàng bóng đổ vây
Ráng chiều cõng nắng tím vờn mây
Chao nghiêng cánh nhạn bay về tổ
Chở cả tình em mộng ước đầy

Tiếng Thu lay động cả khung trời
Lá đổ sắc màu lá chơi vơi
Thương đóa phù dung sầu lẻ bạn
Bây giờ em bước, bước đơn côi

Chút mộng Thu vàng thật ngây thơ
Em đi trong lối cỏ mong chờ
Màu mắt nhạt nhòe trôi kỷ niệm
Để tiếng Thu tình đắng vần thơ

Trời nỡ ban chi giọt giọt buồn
Để dòng sông chảy phũ phàng luôn
Cuốn chiều thu tím đi biền biệt
Cuốn vội tình anh, cuốn hoàng hôn.

 Hoàng Ngọc Lan