{keywords} 

Về quê nắng vắt lưng trời,
Dòng sông lững thững nặng lời chân quê
Trâu gặm cởi áo cỏ đê,
Đất phong phanh ngực dãi dề bao năm

Rạ trăn trở dưới đất nằm,
Mạ qua heo gió bao mầm đã xanh?
Lũy tre vít ngọn gió lành,
Khế vàng mấy vụ để thành vị quê

Con đường đếm bước ta về,
Nắng vàng rải bớt bộn bề dưới chân,
Vẫn nghe tiếng suối trong ngần,
Vẫn nghe hơi thở bần thần khói hương

Vệt tay mẹ vịn thành giường,
Ngóng con, đợi cháu cong đường gỗ vân...

Sáng 3 Tết Ất Mùi 2015

 Đêm phố

{keywords}

Đêm trầm mình trong phố vắng,
Tiếng rao khuya ngủ cả rồi,
Đèn đường bên hè vẫn thức,
Thu vàng rải ngập phố tôi....

Lập loè hai mặt quảng cáo,
Chẳng hay trái, phải bên nào,
Ngã tư, đèn vàng nhấp nháy,
Hỏi mình, trước đỏ hay xanh?

Còn bao lá lành đủ bọc,
Lá rách thủng góc sao trời,
Đêm mai trên cao tầu điện,
Còn nghe tiếng thép ào rơi?

Nến nhà nào bên vẫn thức,
Đốt tim tìm bóng trên tường,
Ve già, sương rơi chợt tỉnh,
Quen đường, tới gọi yêu thương?

Quế Linh Hà Nội 9/1/2015

Bùi Đức Hiệp