Mưa loang đầy nỗi nhớ
Sầu vơi rơi theo dòng
Những ngày dài chờ đợi
Trôi tuột với mênh mông

Ai đem nỗi chán chường
Bán cho người không nhớ
Nhận lại nỗi thờ ơ
Lòng lại càng trăn trở

Những con đường mùa thu
Cứ tưởng dài vô tận
Theo tiếng cười của em
Vọng đến ngàn xa lắm

Em hát cho anh nghe
Những chuyện buồn e ấp
Những nỗi niềm chân thật
Anh thức với đêm dài

Rồi những tháng ngày xa
Không bao giờ với tới
Chỉ còn mưa trong tôi
Cùng nỗi niềm diệu vợi

Tôi bán cả cho mưa
Không cần xin đồng lãi
Chỉ giữ lại chút xưa
Một bóng hình xa ngái

         Đông 2011

Phạm Anh Xuân