Gần kết thúc giờ làm chuông thoại của tôi reo lên, bất ngờ hơn đó là số của em gọi đến. Em nói em qua nhà bạn về muộn quá giờ không về được và nhờ tôi giúp đỡ.
Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.
Tôi không hiểu chữ “thử” mà người ta dành cho cuộc sống như vậy có ý nghĩa như thế nào vì chúng tôi đều sống rất thật.
Dường như lần đầu đã vào được khách sạn, thì những lần sau anh lại thường xuyên đưa tôi vào đó với lý do muốn tìm không gian riêng tư để nói chuyện, để được ôm tôi.
Tôi đã trao ...điều đó không tốt cho người đến sau
Giải thoát cho anh nhưng với tôi là địa ngục. Tôi đã vô cùng hoang mang, bởi tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà tôi có trong cuộc đời mình.
Chia tay rồi, em mới biết em yêu anh nhiều lắm!
Mỗi lần anh gọi điện là những ngày sau đó em càng nhớ anh nhiều hơn, vừa mong anh gọi lại, vừa sợ nói chuyện với anh để rồi lại đau nhiều hơn.
Mẹ chồng xỉa xói vì con dâu trót ăn “trái xanh”
Đám cưới diễn ra khi cái thai trong bụng tôi đã hơn bốn tháng. Ngày đầu về làm dâu mẹ anh đã nhìn tôi với con mắt chẳng mấy thiện cảm, những lời nói xỉa xói ngày càng tăng.
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Thú thực tôi cũng muốn anh đến ngạt thở, muốn lắm cái cảm giác được anh ôm hôn và được quyền chiếm hữu anh, song thấy anh “nghiêm” tôi cũng kìm lòng.
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Vào một chiều mưa tầm tã trong quán nước quen thuộc hai đứa lặng lẽ khóc bên nhau và cùng đi tới quyết định mỗi đứa một nơi. Suốt quãng thời gian sau này tôi sống mà luôn nghĩ về quá khứ..
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Không ít lần H ngỏ ý với tôi về chuyện hôn nhân nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không muốn chịu bất kì sự ràng buộc nào.
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi đêm đầu tiên cùng người con trai ấy dù bây giờ anh đã có gia đình và tôi đã có tình yêu mới.
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Tôi và em dường như là hai thế giới khác xa nhau không thể nào hòa hợp. Tôi luôn phóng túng còn em lại rất đoan trang hiền dịu.
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Trước khi đến với Tuấn, anh cũng biết mối quan hệ của tôi và người yêu cũ nhưng Tuấn vẫn chấp nhận một người “con gái hư” như tôi.
Chia tay anh là điều em không muốn…
Em yêu anh lúc nào không hay, em chỉ biết ngày nào không nghe giọng nói anh, không gặp mặt anh là em nhớ.
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
Tình yêu mà chúng tôi dồn nén trong 10 năm nay tất cả dồn lại trong 2 ngày ở cạnh nhau.
May mắn là anh chưa làm gì tôi!
Với vẻ ngoài hiền lành, thật thà và tài ăn nói khéo anh đã khiến nhiều cô gái xiêu lòng, lúc em về quê nghỉ hè anh đã đi tìm thú vui khác, điều anh muốn ở các cô ấy anh đã có được.
Khi ấy có lẽ phần suy nghĩ cổ hủ trong tôi dường như đã thua, thua với khát khao được là người phụ nữ của anh
Em tặng tình một đêm cho chàng sinh viên khù khờ
Gần kết thúc giờ làm chuông thoại của tôi reo lên, bất ngờ hơn đó là số của em gọi đến. Em nói em qua nhà bạn về muộn quá giờ không về được và nhờ tôi giúp đỡ.