- “Em nhìn chồng bệnh án dày mấy tập của bé đây thì biết bé nằm viện lâu thế nào. Bé phải qua mấy lần phẫu thuật rồi, sắp tới có thể phải phẫu thuật tiếp, bé đang được theo dõi ở phòng cấp cứu. Bé phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên chi phí nhiều”, chị điều dưỡng chia sẻ về trường hợp bé Đặng Kiên Trực.

Mổ 3 lần chưa dứt

Bé Đặng Kiên Trực (5 tuổi ở Ô2/111 ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bị bệnh xoắn ruột hoại tử cần được hỗ trợ viện phí.

Căn bệnh xoắn ruột hoại tử xảy ra khá bất ngờ khiến gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Gấm không kịp trở tay. Theo người nhà kể, mới buổi sáng bé Kiên Trực kêu đau bụng đưa đến bác sĩ tư thì được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột. Tuy nhiên, sau vài cữ thuốc tình trạng bé không hề cải thiện mà có dấu hiệu tăng nặng bụng trướng to và bé quấy khóc.

{keywords}
Bé Đặng Kiên Trực mổ 3 lần vẫn chưa hết bệnh.

Khi gia đình đưa bé nhập viện tỉnh được chẩn đoán lồng ruột có dấu hiệu nặng và được chuyển tiếp đến BV Nhi Đồng 2, mổ cấp cứu trong đêm. Khi mổ ra mới biết bé bị xoắn ruột và hoại tử.

Sau khi bé được phẫu thuật gỡ xoắn ruột, nhưng tình trạng trướng bụng vẫn không cải thiện. Sau đó ít ngày, bé lại phẫu thuật lần thứ 2 để cắt bỏ phần hoại tử. Lần thứ 3 bị phải mổ là do dính ruột và đang được theo dõi đặc biệt, nếu không cải thiện bé có thể phải mổ lần thứ 4.

Nằm viện lâu, cha mẹ gặp khó

Hơn 2 tháng ròng, bé nằm viện điều trị bệnh khiến cho gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Gấm gặp khó khăn.

Gia đình anh Đăng Hữu Thà và chị Huỳnh Thị Hồng Gấm có hai đứa con nhỏ, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Chị Gấm vừa trông con vừa làm những việc lặt vặt nên nguồn thu nhập chính là nhờ chồng.

Anh Đặng Hữu Thà chạy xe máy cày chở mướn, công việc không đều tùy thuộc vào làm được nhiều hay ít. Khi bé Trực bị bệnh bất ngờ, trong nhà cũng không có nhiều tiền tích lũy. Thời gian nằm viện của bé quá dài, có rất nhiều khoản chi tiêu nên gia đình gặp khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi chị Gấm nói: “Con em phải nằm viện mấy tháng nay tốn kém biết bao nhiêu mà kể, ở đây cái gì cũng phải tiền. Công việc của chồng em thì không đều mùa này lại mùa mưa nên việc ít thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Em mới đóng được 8 triệu tiền tạm ứng viện phí. Bé lại còn đang trong tình trạng theo dõi đặc biệt ở phòng cấp cứu. Bác sĩ có thông báo bé phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, chi phí gia đình phải thanh toán. Dù chưa có mức viện phí cụ thể nhưng ước chừng cũng phải 25 triệu đồng nữa. Em vừa lo con bệnh vừa lo không có tiền viện phí”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí cho bé Đặng Kiên Trực (Khoa Ngoại tổng hợp) tại Phòng Tài chính kế toán hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo tại BV Nhi Đồng 2 hoặc anh Đặng Hữu Thà (Ô2/111 ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Đặng Kiên Trực Mã số 2016.191

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436