{keywords}

Cũng là nghề
Mưu sinh tồn tại
Sao nhìn em mệt .....

Tà áo dài lướt trong gió sáng nay
Lá sân trường rẽ lối em tôi bước
Con chim trên cành cũng như biết
 Hót một hơi vang vọng khắp khuôn trường

Em cô gái tuổi đôi mươi
Yêu lũ trẻ em chọn ngành nhà giáo
Trên bục giảng em là người "giảng đạo"
Mắt học trò thắp sáng em niềm tin

Chuyến đò em chở cả ước mơ xanh
Anh nhìn ở bên kia khoảng sáng
Chỉ thấy mong manh chạng vạng
Tương lai, cuộc sống, bữa cơm sang

(18/11/2016)

Chuyện của chị

Trời sang mùa
Tháng mười se se cái lạnh
Chị hong khô chiếc áo
Từ ngày anh đi đến nay tròn mười năm.

Người ta bảo chị khờ
Người ta nói chị lạ
Sao không thay áo
Đã bạc mầu từ lâu.

Chị ôm mặt khóc từng đêm
Thiếp đi
 thấy bóng anh về
Vẫn nụ cười ngày ấy chị không đành.
Bữa nay làng bên có đám cưới
Chị chải tóc
Khoác chiếc áo đã lâu không có dịp
Gặp lại bạn xưa
Gặp lại anh người cùng thời trung học

Anh đưa chị về
Kể chuyện sao anh chưa vợ...
Đêm nay chị thấy trăng thật đẹp
Hương dạ lan nhà ai thơm quá .....
Lúa trổ đòng đòng
Xuân trở về ... chị tôi

            11-10-2016
Lê Hoàng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa)