{keywords}

Trước sông Hằng
Tôi nghĩ về con người
Nghìn năm sông vẫn trôi
Sông vẫn trôi qua bao số phận
Những thăng trầm không dễ gì im lặng
Của đất nước
Và dân tộc Ấn.

Sông Hằng
Sông Hằng
Người đã vượt qua bao thác ghềnh lịch sử
Chứng nhân của những giao thời
Chảy đi sông ơi
Nhằm hướng mặt trời
Bỏ lại sau những đêm trường dân tộc

Sông Hằng như người mẹ
Cất giữ bao phận người
Giá buốt và nắng rát
Những cuộc đời chia đôi (1).

Mang trong lòng trái tim
Không dễ gì khuất phục
Sông Hằng như mũi tên lao về phía trước
Hoà với nước Hồng Hà giữa bát ngát đại dương.

Sông Hằng
Sông Hồng
Từ trái tim đến với trái tim
Từ cội nguồn đến với cội nguồn
Hai dân tộc Việt Nam Ấn Độ.

Vượt qua nghìn cây số
Để sáng nay tôi đứng trước sông Hằng
Nghe dòng nước cất lời chào đón
Bằng tình yêu củ người dân Ấn
Thấy trong lòng hạnh phúc đơm hoa.

Đừng
Xin đừng ai bước qua
Hai dòng nước Hồng Hằng
Và tình yêu Việt Ấn.

Kokata, 4-2-2018

Lê Văn Vọng

{keywords}