- Ở Trường Sa anh có lạnh không?/ Hai đứa con chúng mình khỏe, ngoan, học giỏi/ Vỏ ốc biển anh mang về, thằng lớn làm kèn đem ra thổi/ Nó rủ thêm bạn tập trận giữ làng/ Nó bảo rằng khi nào lớn ra thay anh/ Giữ biển trời Tổ quốc

TIN BÀI KHÁC:


Ở Trường sa anh có lạnh không?
Giữa biển, giữa trời chắc là rét lắm
Nhớ em dặn, anh mặc thêm áo ấm
Mũ áo len em đan đã gửi ra rồi
Nơi ấy anh canh giữ biển trời
Con sóng vỗ dạt dào lên giấc ngủ
Hạt mưa bay đan vào nỗi nhớ
Con cua đỏ cõng trên lưng ông mặt trời

Ở Trường Sa anh có lạnh không?
Nội ngoại hai bên bình yên khỏe mạnh
Các cụ dõi theo anh từng bước
Coi tiến bộ của anh còn quý hơn bạc hơn vàng

Ở Trường Sa anh có lạnh không?
Hai đứa con chúng mình khỏe, ngoan, học giỏi
Vỏ ốc biển anh mang về, thằng lớn làm kèn đem ra thổi
Nó rủ thêm bạn tập trận giữ làng
Nó bảo rằng khi nào lớn ra thay anh
Giữ biển trời tổ quốc
Em gái nó đem giấy nhờ ông ngoại gấp
Tàu hải quân gửi cho bố tuần tra
Thế mới biết dân tộc ta
Khi có ngoại xâm thì trẻ con cũng muốn làm ông Gióng

Ở Trường Sa anh có lạnh không?
Anh nhớ hàng ngày giữ gìn sức khỏe
Súng chắc trong tay không lơ là, anh nhé
Đừng để quân thù cướp đi từng tấc biển quê hương
Em ở nhà một nắng, hai sương
Anh cứ yên tâm, mọi công việc em thay anh gánh vác
Lúa vụ rồi bông to, chắc hạt
Gặt xong em trồng thêm rau, đỗ, cà chua
Vườn cam sau nhà quả trĩu đỏ tựa ước mơ
Nhìn xuống ao, cá như bơi trong dòng suy nghĩ
Công việc mỗi ngày em không ngưng, nghỉ
Vắt đất làm ra của cải thật nhiều
Trên cánh đồng vắng tiếng chim kêu
Cánh chim bay ngang qua miền nhớ anh da diết
Chiều tưới rau ra sông gánh nước
Nhìn dòng sông chảy ra biển Đông
Em thầm nhủ gửi ra đấy tấm lòng
Em mãi yêu anh.....
....................thủy chung
....................................chờ đợi…

Hoàng Duy Bình