-Bạn đọc Lê Văn Hoàn thường trú tại số 18 Q1b, ngõ 106, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mại, Hà Nội đến Báo VietNamNet trình bày và gửi đơn đề ngày 21/8/2013 tố cáo: Ông Nguyễn Bá Quang dùng dao đâm người và ông Nguyễn Xuân Cường (con rể ông Quang) phá tan móng, tường, xây lấn sang nhà của bạn đọc.

TIN BÀI KHÁC:

Diễn biến cụ thể sự việc như sau:

Theo hợp đồng ngày 12/10/2009, bạn đọc Lê Văn Hoàn cho ông Nguyễn Xuân Cường thuê căn nhà số 69, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh để kinh doanh bếp ga, thời hạn thuê đến ngày 10/10/2013. Tại điều 4, bên thuê là ông Cường đã cam kết: “…không được thay đổi cấu trúc, đục tường, trổ cửa hoặc xây cất thêm…Nếu có lắp thêm điện hoặc các trang thiết bị phục vụ kinh doanh phải được sự đồng ý của bên cho thuê”.

Tuy nhiên, đến ngày 20/6/2013 bạn đọc Hoàn sang kiểm tra thì căn nhà số 69, khu phố Tân Lập đã bị gia đình ông Nguyễn Xuân Cường tự động phá dỡ tan tành: Nền nhà bị phá tung; tường nhà giáp với số 71 của ông Nguyễn Bá Quang, bố vợ ông Cường, cao 3,6m , dài 12,5 m bị đập phá; phần móng tường bị đào hết, trần nhà chống nóng cũng bị phá dỡ… Ông Quang đã xây lại căn nhà số 71 – liền kề số nhà 69- với phần móng lấn  khoảng 10 cm sang nhà số 69 suốt chiều dài 12,5 mét (khoảng 1,2 m2). Bạn đọc Hoàn ước tính thiệt hại tài sản cộng với tiền dất 1,2 m2 bị lấn chiếm khoảng gần 100 triệu đồng! Bạn đọc Hoàn yêu cầu ông Quang, ông Cường lý giải, thì họ lại đổ thừa “vô ý để công nhân đào hết phần móng cũ của căn hộ tập thể số 69 gây đổ tường, sập nhà!”

{keywords}
Bản cam kết tự nguyện

Hai bên đã lập bản cam kết tự nguyện ngày 20/6/2013, ông Nguyễn Xuân Cường thừa nhận hành vi lấn chiếm và cam kết khắc phục để trả lại nguyên trạng nhà đất cho ông Hoàn. Bản cam kết được ông Nguyễn Văn Thảo, trưởng khu phố Tân Lập chứng kiến và ký xác nhận.

Nhưng khoảng một tháng sau, gia đình ông Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Bá Quang vẫn không khắc phục hậu quả theo bản cam kết ngày 20/6/2013 mà lại còn xây thêm tầng 2 nhà bê tông kiên cố.

16 h ngày 20/7/2013 bạn đọc Hoàn nói chuyện với ông Cường tại nhà 67, Tân Lập, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khôi phục nguyên trạng nhà đất, ông Nguyễn Văn Thảo trưởng khu phố Tân Lập cùng đi và chứng kiến. Đang nói chuyện trong nhà 67 thì ông Quang, bố vợ ông Cường với thái độ hung hăng, sừng sộ từ ngoài cửa xông vào, to tiếng rồi vung con dao dài giấu sau lưng đâm xuống. Ông Hoàn giơ tay trái lên đỡ, bị trọng thương máu chảy xối xả. Ông Thảo phải gọi Cảnh sát 113 và Công an phường Đình Bảng đến giải quyết, thu giữ hung khí đưa ông Hoàn đi cấp cứu tại bệnh xá phường Đình Bảng, sau đó về bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội điều trị.

Với tư cách là nhân chứng số 1, ông Nguyễn Văn Thảo ký văn bản xác nhận toàn bộ sự việc trên và viết: “Sự việc tôi chứng kiến từ đầu đến cuối và tham gia giải quyết, đồng thời là trưởng khu phố Tân Lập”. Nhân chứng số 2 Nguyễn Kim Dinh cũng ký văn bản xác nhận sự việc.

Theo hồ sơ bệnh án của phòng khám đa khoa Tuyết Thái- bệnh xá phường Đình Bảng thì vết thương mà ông Quang đâm ông Hoàn sâu 6 cm, có kích thước 2cm x  0,5 cm, ông Hoàn phải “tiến hành khâu nối màng xương, nối cơ, nối gân + cầm máu, đặt ống dẫn lưu…”

Ông Hoàn đã phải chi tiền cấp cứu và mua thuốc điều trị vết thương hết 6,5 triệu đồng..Trong khi đó gia đình ông Quang không có một hành động ăn năn, hối lỗi; không một lời hỏi thăm!

Bạn đọc Lê Văn Hoàn đã có đơn trình báo khẩn cấp tới cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vụ việc vẫn không được xem xét. Vì thế, bạn đọc Hoàn phải gửi đơn tố cáo tới Báo VietNamNet.

Trên đây là tóm tắt nội dung đơn của bạn đọc Lê Văn Hoàn và diễn biến vụ việc. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Bạn đọc