Vương Tiểu Cường, một nhân viên của hãng công nghệ ZTE (Trung Quốc), vì quá hâm mộ bộ phim "Người sắt" nên đã tự mày mò lắp ráp cho mình một bộ trang phục siêu anh hùng "sao y bản chính".


Và một hôm, quá tâm đắc với tác phẩm của mình, Tiểu Cường đã quyết định mặc nó... đến chỗ làm.


Tiểu Cường cho biết anh đã phải chi tới 3000 NDT (xấp xỉ 10 triệu VND) và mất ròng rã ba tháng trời mới có thể lắp ráp xong bộ đồ siêu anh hùng. Bộ giáp này cũng có bộ phản ứng lửa điện tùy biến, đèn LED và quạt gió chạy bằng pin, được giấu bên trong phần khung của bộ giáp. Tổng thể bộ giáp nặng tới hơn 55 kg.





Sau khi sơn xong lớp cuối lên "trang phục", Tiểu Cường đã khiến bạn bè đồng nghiệp sửng sốt và các nhân viên bảo vệ phát hoảng khi xuất hiện tại đại bản doanh của ZTE ở Thượng Hải với bộ giáp Người sắt. Tiểu Cường cho biết anh rất hài lòng với bộ giáp Mark I nên hiện đang bắt tay vào chế tạo bộ giáp nhái Mark III.

Trọng Cầm - Thanh Phong (Theo Gizmodo)