Đất là giường, trời là màn, chỉ có tấm chiếu mỏng, bạt áo mưa, thậm chí chẳng có cái gì để che thân. Những người vô gia cư nằm co ro giữa đêm đông Hà Nội buốt giá.

Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của Hà Nội hơn 10 ngày qua, giữa đêm khuya dễ dàng bắt gặp những người vô gia cư nằm co ro, tá túc trên các vỉa hè, trong công viên, các cột ATM hay nhà vệ sinh công cộng.

{keywords}

Một người vô gia cư nằm ngủ dưới nền đất ngay tại ghế đá lúc 2h sáng, ngày 26/12. Tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Thụy Khuê, Hà Nội

{keywords}

Để chống chọi với cái giá buốt, người phụ nữ này chỉ có một tấm chiếu mỏng

{keywords}

Cách đó không xa là một người đàn ông trùm lên người bằng tấm áo mưa, nằm ngủ gục vào chiếc xe máy

{keywords}

Một người phụ nữ quấn chặt chăn ngủ tại nhà vệ sinh công cộng gần bến xe Yên Phụ (Long Biên, Hà Nội)

{keywords}

Mặc dù trốn vào đây ngủ nhưng thỉnh thoảng người phụ nữ vẫn giật mình thon thót trong tấm chăn

{keywords}

Không tiền, không nhà, kiếm ăn từng bữa nên đối với họ vỉa hè là "nhà trọ" lý tưởng nhất. Hình ảnh tại phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội lúc 1h sáng, ngày 26/12

{keywords}

Quán nước ở vỉa hè Văn Miếu cũng là nơi tá túc của hai mẹ con

{keywords}

Người mẹ ôm đứa con nhỏ vào lòng trong đêm khuya giá buốt

{keywords}

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bính (Gia Viễn, Ninh Bình) nằm ngủ không chăn, chiếu tại phố Hàng Bông.

{keywords}

Năm nay ông đã 73 tuổi, bị tai biến mạch máu não. Ông chia sẻ: "Tôi lên Hà Nội được 2 năm nay. Vì không làm được gì nên tôi đến các chợ ăn xin, sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người".

{keywords}

{keywords}

Một người đàn ông trùm trăn kín mít ngủ trên đường Cầu Giấy

{keywords}

Đã mấy năm nay cụ ông này ăn, ở, ngủ ngay tại ven đường Thụy Khuê. Tấm chăn mỏng không xua nổi cái rét hằng đêm cào cấu da thịt.

{keywords}

Đêm xuống, ngay ở trung tâm Thủ đô cũng có người tá túc qua đêm trên vỉa hè. Hình ảnh trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm.

{keywords}

Dường như với họ, chỗ nào có thể nằm, chỗ đó là nhà, chỉ với một tấm bìa các - tông mỏng là có thể ngủ qua đêm. Hình ảnh tại đường Lê Duẩn đối diện Ga Hà Nội.

{keywords}

Hình ảnh thường thấy của những bác xe ôm mỗi khi chờ đợi khách. Đêm xuống, nhiệt độ dưới 10 độ C, song sự khắc nghiệt của thời tiết cũng không bằng nỗi vất vả lo miếng cơm, manh áo.

(Theo Khám phá)