Dường như với nhiều phụ nữ Việt bây giờ, cái làm họ hạnh phúc không phải những gì mình đang có mà là việc thiên hạ lác mắt thán phục hay ghen tị về những cái họ có.

Kỳ 1: Chị em và cơn cuồng khoe của

Chị vật mình ăn vạ, đòi mua LX cho bằng được, vì đã lỡ khoe bạn rồi, không thể chụp ảnh cái xe Lead cục mịch nhà quê mà post lên “phây” được.

Người đàn ông thành đạt là người kiếm được nhiều tiền; người phụ nữ thành đạt là người cưới được đàn ông thành đạt. Thấm nhuần “tuyên ngôn” này, nhiều chị em ra sức thể hiện mình thành công trong cuộc sống bằng sự giàu có mà người chồng đem lại, xem đó như một yếu tố quan trọng nhất để khẳng định giá trị bản thân.

Sự kệch cỡm của quý bà giàu đột xuất

Hôm công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát 2 ngày cuối tuần, Mai Hoa, 28 tuổi, khiến các đồng nghiệp “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” vì sự sang chảnh quá mức của mình. Đầu tiên là chuyện xe cộ. Trong khi mọi người trong phòng đang hẹn nhau đến sớm để được ngồi cùng nhau trên một xe, hỏi đến Hoa thì cô lắc đầu, rùng mình: “Mọi người cứ đi đi, tớ đi xe nhà chứ đi xe khách thế say chết”. Các chị em liếc nhau, nhún vai. Họ nhớ rõ cách đây 2 năm, khi chưa thành phu nhân của một vị sếp như bây giờ, trong các chuyến đi chơi cùng cơ quan, dù xa dù gần, Hoa luôn ngồi ở dãy ghế cuối, pha trò, hát váng lên hoặc cười như nắc nẻ. Giờ lấy chồng giàu, trông cô càng tươi tắn rạng rỡ, không hiểu bỗng nhiên lại mọc đâu ra cái bệnh say xe.

{keywords}

Chẳng hiểu thế nào mà chuyện Hiền cho em gái hẳn con xe LX lại đến tai mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Khi tất cả đã tập hợp và nhận phòng, Hoa liên tục lắc đầu quầy quậy, kêu khách sạn gì mà trông nhà quê thế, rằng em đi nghỉ toàn phải 'rì xọt', chứ ở thế này căng thẳng bỏ xừ, còn gì là thư giãn nữa. Vào phòng, Mai Hoa đi một vòng, hết chê phòng tắm không có bồn đến dè bỉu tủ quần áo bằng gỗ đểu. Hoa nhăn mặt sờ tay vào cái cốc uống nước trên bàn: “Bẩn quá, nổi cả da gà, cốc này ai dám uống. Mà cái giường kìa, ga gì mà màu cháo lòng thế này, không biết nằm lên có lây bệnh gì không. Nếu mà là 'rì xọt'…”

Một chị nghe ngứa tai quá, cắt ngang: “Cách đây mấy cây số có một cái resort đấy, cô sang đó mà ở, có hoạt động gì thì chúng tôi gọi thông báo”. Đến lúc đó, Hoa mới “tắt đài”, lôi quần áo ra đi tắm. Trước khi đóng cửa phòng tắm, cô còn càm ràm là sữa tắm gì toàn loại rẻ tiền, dùng cái này có mà hỏng da.

Cũng như Mai Hoa, chị Thủy, 35 tuổi, cũng khiến bạn bè, đồng nghiệp phát ớn vì độ chảnh để thể hiện giàu sang của mình. Đi ăn trưa với chị em trong phòng, chị cứ chê ỏng chê eo là khó nuốt. “Thường bọn em gọi cơm đĩa, mỗi suất cơm 30.000 đồng, nhưng mỗi lần đi với chị ấy thì gọi mâm chung, thức ăn cũng nhiều, tầm 60.000-70.000 đồng mỗi người”, Oanh, một đồng nghiệp của chị Thủy, chia sẻ. “Chị ấy lúc nào cũng tỏ ra ăn không nổi, rồi nhìn sang đĩa cơm của những người bàn bên cạnh, bảo không hiểu nổi tại sao người ta có thể ăn uống kham khổ thế. Thực ra cách đây chưa lâu, chị ấy còn ăn những bữa cơm đạm bạc hơn nhiều. Nhà chị ấy cũng mới trúng mánh, mới giàu thôi mà”.

“Không hiểu sao người ta có thể dùng thứ rẻ tiền, rởm rít như vậy” dường như là câu nói thường trực của chị Thủy, và chị thốt lên với một vẻ ngạc nhiên, kèm theo ánh mắt lộ vẻ hãi hùng, kinh dị và thương hại: “Không hiểu sao bà ấy có thể mặc một cái váy rẻ tiền như thế”, “không hiểu sao em lại có thể sống mà không có điều hòa nhỉ”, “cậu tài thế, có thể sống được chỉ với 7 triệu đồng một tháng!”…

Chị Thủy không hiểu những lời đó khiến mọi người bức xúc như thế nào. “Đa số bọn em chỉ có mức lương 6-7 triệu đồng, chị ấy bảo vậy có khác gì nói cuộc sống của bọn em không phải cuộc sống của con người. Lương chị ấy chả cao hơn bọn em, trước đây cũng ăn đạm bạc, mặc đồ rẻ tiền như bọn em, vậy mà nói cứ như nếu chị ấy phải ăn, phải mặc như vậy thì chị ấy sẽ chết mất ấy, mới giàu sao mà nhanh quên thế”.

{keywords}

“Đã trắng mắt ra vì cái thói ảo tung chảo của em chưa?”, chồng Hiền đay nghiến, chị chả dám nói lại câu nào. Không ngờ khoe khoang, chém gió tí mà cũng sinh chuyện lớn như vậy. (ảnh minh họa)

Và để khỏi khó chịu, chị em trong công ty đâm ra xa lánh chị Thủy, đỡ bị chị biến thành kẻ nghèo khó tội nghiệp.

Không giàu cũng cố bịa ra để khoe

Hạnh Ngân, 26 tuổi, bày tỏ quan điểm: “Em thấy những bà nghiện khoe giàu có một điểm chung là tiền ấy không phải do họ làm ra, mà là tiền chồng. Vì những chị tự mình kiếm được nhiều tiền lại không có nhu cầu khoe khoang kiểu ấy, cũng không có thời gian. Có điều các bà khoe tiền chồng ấy cũng làm cho không ít chị em khác phát rồ vì ghen tị, và họ cũng cố học đòi để khoe”.

Theo lời kể của Ngân, đám phụ nữ công ty cô điên cuồng đua nhau lên Facebook khoe của. Chị này mới sắm cái kính hàng hiệu giá 500 đô, chị kia mới mua cái túi LV mấy chục triệu, cô nọ mới đổi từ xe 2 bánh lên 4 bánh… Hễ có món gì mới là họ chụp ảnh long lanh đưa lên 'phây', để những chị em khác lại sôi sùng sục lên, dù chưa giàu cũng phải cố thắt lưng buộc bụng để sắm được vài món sang chảnh mà khoe trên mạng. Nhiều chị khoe xong còn bị “đối thủ” bóc mẽ một cách tế nhị rằng, món đồ họ khoe thực ra chỉ là hàng fake, hoặc giá trị bị thổi từ 1 thành 10…

Cũng vì thói nghiện khoe mà chị Hiền, 29 tuổi, gặp phải chuyện dở khóc dở cười. Cái xe Attila Hiền vẫn đi nhiều năm nay tã quá, chị bảo chồng đổi xe khác và anh đồng ý. Theo ông xã thì xe Lead là lựa chọn hợp lý vì giá cả phải chăng, lại ít hao xăng, bền, lại hợp với chiều cao khiêm tốn của chị. Nhưng Hiền không đồng ý, một hai đòi mua LX. Thuyết phục chồng không được, chị lăn ra ăn vạ: “Em không biết đâu, mọi người ai cũng biết em sẽ mua LX rồi, giờ mà rước con Lead nhà quê ấy thì có mà muối mặt”.

“Đã trắng mắt ra vì cái thói ảo tung chảo của em chưa?”, chồng Hiền đay nghiến, chị chả dám nói lại câu nào. Không ngờ khoe khoang, chém gió tí mà cũng sinh chuyện lớn như vậy.

Nhưng tiền thì chồng nắm nên rốt cục Hiền đành chịu thua. Vậy nhưng tối hôm đó, trên phây của Hiền vẫn xuất hiện loạt ảnh chị long lanh rạng rỡ bên cái xe LX đỏ, kèm chú thích: “Quà sinh nhật của ông xã”. Thực ra đó là ảnh chụp hôm Hiền và em gái đi xem xe ngoài cửa hàng. Mấy ngày sau đó, chị đi làm với chiếc Lead mới, ai hỏi con LX đâu thì Hiền đáp: “Con em gái mê quá, nó xin mất rồi. Đành đi tạm cái xe này của nó”.

Chẳng hiểu thế nào mà chuyện Hiền cho em gái hẳn con xe LX lại đến tai mẹ chồng. Bà nhảy dựng lên, om sòm khóc lóc vì “em chồng xin cái Attila cũ nát học nó còn bắt trả 1 triệu, trong khi cho em gái cả cái xe LX 7-8 chục triệu”. Hai vợ chồng Hiền giải thích thế nào bà cũng không tin, cả hai đều bị giận. Không ngờ chỉ vì một khoái cảm rất ảo mà hậu quả gây ra lại lớn đến thế.

(Theo Khampha.vn)