Nhiều chàng có những chiêu cưa cẩm rất sến và “chuối”, nhưng không thể phủ nhận là cũng ngọt ngào khó đỡ. Vì vậy, đối tượng đã không thể không rung rinh rồi đổ rụp lúc nào không hay…

Cặp đôi Ly - Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) hiện tại đã đang chuẩn bị đón bé đầu lòng, nhưng mỗi khi nhớ lại thời kì Quang cưa cẩm mình, Ly vẫn không khỏi phải bật cười.

“Hồi đó, anh Quang ngố lắm, ngố từ ngoại hình đến cách nói chuyện ấy. Anh tán mình nhưng chẳng có hoa, quà hay rủ mình đi chơi những nơi lãng mạn như các anh chàng khác gì cả. Anh ấy toàn đến 'trồng cây si' ở phòng mình, lăm le xem có đồ điện gì hỏng, máy tính trục trặc gì để sửa cho mình. Cô bạn cùng phòng thì khen anh lắm nhưng mình chẳng thấy rung động gì hết. Con gái tuổi mơ mộng mà, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng toàn mơ những anh chàng đẹp trai, lãng tử, thích những thứ hoa hòe hoa sói thôi. Mà đợt đó anh ấy theo đuổi mình ráo riết lắm, kiểu săn đuổi không cho con mồi thoát ấy! Tối nào cũng đến ‘đóng đô’ ở phòng mình, có lúc mình hạ lệnh đuổi khách mà vẫn trơ trơ ra. Mình có không thèm tiếp chuyện thì anh ý lại quay ra tán chuyện với cô bạn mình. Điều đó càng khiến mình thấy ghét cái anh chàng dai hơn đỉa đó!” – Ly nhớ lại thời gian đầu quen Quang.

Ly bảo, trước sự theo đuổi của Quang, cô đã từ chối, từ nhẹ nhàng, ý tứ kiểu: “Em hiện tại không nghĩ đến yêu đương!”, hoặc: “Em có bạn trai rồi anh ạ!”, hay trêu đùa: “Để em về hỏi ý kiến bố mẹ em đã nhé!”. Nhưng có vẻ những cách đó không đem lại hiệu quả. Cuối cùng cô bực mình nói với Quang: “Xin lỗi anh, nhà người yêu em buôn a-xít đấy anh ạ! Anh có muốn ngày mai ra đường không còn ai nhận ra khuôn mặt anh nữa hay không?”.

{keywords}

Cô đã lăn ra cười sau khi đọc bài thơ tỏ tình của anh (Ảnh minh họa).

“Sau lần đó, mình thấy anh im hơi lặng tiếng đến cả tuần liền. Mình mừng thầm, phen này thoát khỏi sự đeo bám khó chịu bấy lâu rồi. Nhưng ai ngờ mấy hôm sau thì mình nhận được một bức thư, do anh ấy tự mình đến phòng, đưa cho mình thì quay đi thẳng. Đi kèm bức thư lại còn có một túi đồ ăn vặt, các món mà con gái hay thích nữa chứ!” – Ly cười tủm tỉm nói.

Ly bật mí, điều rất đặc biệt của bức thư là nó không hề chứa đựng những lời tỏ tình bay bướm hay những câu thề thốt yêu đương hoa mĩ, mà nó chỉ có vỏn vẹn 1 bài thơ, ngoài ra không có gì thêm khác.

Bài thơ đó nguyên văn bài thơ như sau:

Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh không?

Đừng bao giờ trả lời không, cô gái!

Lựu đạn trên tay anh. Ồ em đừng sợ hãi

Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau.

Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh không?

Đừng bao giờ trả lời không, em nhé!

Xe tải chất đầy bom anh đã để sẵn ngoài kia

Em nói “không” dứt lời, anh lập tức cho nó nổ ngay!

Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh không?

Đừng bao giờ trả lời không, em nhé!

Hai tay anh, hai chai a-xít

Trả lời không, anh cho em rửa mặt liền!

Hay xuân này rộn ràng anh đem

Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó

Kèm theo là xe bom, a-xít anh để ngoài ngõ

Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay!

“Sau khi đọc xong bài thơ không biết là con cóc hay con nhái, bút măng hay bút tre đó thì mình và cô bạn cùng phòng lăn ra cười ngặt nghẽo. Tự dưng mình thấy anh chàng này cũng thú vị ra phết. Cái nhìn thay đổi, mình bắt đầu thử nghiêm túc tìm hiểu và phát hiện ra, anh là một người có khá nhiều điểm tốt. Phải công nhận là nhờ bài thơ tỏ tình ‘bá đạo’ đó của anh mà giờ mình mới có được một người chồng mẫu mực thế này!” – Ly hạnh phúc chia sẻ.

Cô gái trẻ tên Bích (Lê Chân - Hải Phòng) cũng từng được Nhân người yêu hiện tại cưa cẩm bằng một chiêu rất độc, lạ khiến trái tim cô không thể không thổn thức. Bích bảo sau một thời gian quen biết và có nói chuyện qua lại thì Nhân tuyên bố rằng anh thích cô. Cô từ chối vì cảm thấy 2 người chưa biết nhiều về nhau. Nhân không nản lòng, thậm chí còn bắt tay vào thực hiện chiến dịch cưa cẩm quy mô tầm cỡ để mong có được trái tim cô.

“Món quà mình nhận được đầu tiên từ anh chính là… một chiếc bánh mì kẹp thịt cho bữa sáng. Kèm theo đó là 1 mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi: ‘Anh không có iPhone 5, xe tay ga sành điệu. Anh chỉ có chiếc điện thoại cùi và em xe máy cà tàng. Nhưng chắc chắn điện thoại của anh sẽ luôn mở 24/24 giờ với em, xe máy của anh sẽ luôn sẵn sàng đưa em đến bất cứ nơi đâu em muốn!’. Mình rất bất ngờ, đồng thời thấy khá thú vị với món quà vừa ‘thực dụng’ vừa có tính tinh thần như vậy!” – Bích cười kể lại câu chuyện về món quà đáng nhớ đầu tiên mình nhận được từ Nhân.

Bích cho hay, cũng từ đó, chiêu bài “thực dụng” song song với “siêu sến” được Nhân tận dụng triệt để. Điều đó được thể hiện bằng bữa sáng mỗi ngày 1 món được anh đưa đến tận công ty cho cô, và bao giờ trong túi đồ cũng kèm theo mảnh giấy ghi những câu bày tỏ tình cảm hay những lời yêu thương gửi tới Bích. Ví như: “Anh cá với em là, em là một tay trộm chuyên nghiệp đúng không? Vì anh chỉ vừa mới quen em không lâu nhưng anh đã bị em đánh cắp mất một thứ rất quan trọng của anh rồi. Là trái tim của anh đó, em biết không?”.

{keywords}

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp cưa cẩm đó mà Bích đã không thể không đổ nghiêng ngả (Ảnh minh họa).

Hay: “Tối qua, trong đêm lành lạnh, trong căn phòng nho nhỏ, anh nhìn lên những ngôi sao sang sáng trên bầu trời tôi tối và mơ về nụ cười ngọt ngọt trên gương mặt xinh xinh của em. Chúc em ngày mới tốt lành!”. Hoặc những lời lẽ ngọt như mật: “Em à, hôm nay em hãy cứ đẹp như hôm qua nhé!”; “Có 2 lí do để anh thức dậy vào buổi sáng: đồng hồ báo thức và em”; “Sáng nay em bận lắm không? Cho anh nhớ em tí nhé!”. Thậm chí còn có những lời hứa hẹn: “Anh mới phát hiện ra mình có khả năng chiều người yêu giỏi lắm nhé! Em không tin hả? Vậy thử yêu anh đi, là biết ngay mà!”.

“Những món ăn sáng anh gửi đến đều rất ngon. Những lời lẽ hoa lá kia, biết là sến sẩm đấy nhưng không phủ nhận là mình cũng cảm giác ngọt ngào ra phết!” – Bích cười tủm tỉm tâm sự - “Mình phải nói thêm là đồng thời với món quà hàng sáng đó, thì chiều tan tầm đi làm về anh đều ‘đón lõng’ để theo đuôi mình về tận nhà mới thôi. Mình đuổi nhưng anh vẫn lặng lẽ theo sau như 1 cái bóng. Đến khi bực quá, vì tự dưng như có kẻ bám đuôi sát nút, mình gắt lên với anh: ‘Anh đi theo tôi là có mục đích gì vậy hả?’, thì anh gãi đầu đến tội: ‘Anh thấy đường em về nhà có đoạn vắng vẻ, lo cho em nên đi theo xem sao thôi".

Chính nhờ việc Nhân thực hiện đồng bộ các biện pháp cưa cẩm đó mà Bích đã không thể không đổ nghiêng ngả. Và giờ thì 2 người đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, đánh dấu việc 2 người chính thức thuộc về nhau. Và những mảnh giấy "siêu sến" kia đều được Bích lưu giữ cẩn thận, như kỉ niệm cho 1 giai đoạn đáng nhớ trong tình yêu của 2 người.

(Theo MASK Online)