Thích thú trước những chậu đào khoe sắc hồng giữa phố, nhiều người dân Sài Gòn kéo nhau đến công viên 23/9 (TP.HCM) để ngắm đào và chụp những bức ảnh đẹp.

{keywords}

Những ngày này, tại rất nhiều điểm bán hoa ở Sài Gòn như đường An Dương Vương (Q,5), công viên 23/9 (Q.1), công viên Gia Định (Q. Phú Nhuận), xuất hiện nhiều chậu đào sắc hồng rực rỡ.

{keywords}

Đào vốn là loài hoa của miền Bắc, nhưng để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân Sài Gòn trong những năm gần đây, các thương lái đã nhập đào vào Sài Gòn bán.

{keywords}

{keywords}

Vào Nam, gặp trời nắng ấm, thời tiết thuận lợi nên đào bung nụ, nở hoa rất đẹp.

{keywords}

Vì thế, tại công viên 23/9, khu vực trưng bày hoa đào thu hút rất nhiều người tham quan chụp ảnh.

{keywords}

{keywords}

Từ các cô gái xúng xính trong những tà áo dài.

{keywords}

{keywords}

Các em bé

{keywords}

Đến những cặp đôi

{keywords}

{keywords}

...Và cả những gia đình

{keywords}

Ngay cả những anh xe ôm cũng tranh thủ ghi lại những bức ảnh bằng điện thoại khi tình cờ chạy ngang qua khu vực chợ hoa này.

{keywords}

{keywords}

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng đến đây săn những bức ảnh đẹp về hoa đào.

{keywords}

Vì lo ngại ảnh hưởng đến việc buôn bán, một số quầy hàng đã treo biển thu tiền chụp hình, với giá 5000 đồng/người.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thế nhưng, chi phí ít ỏi ấy chẳng bù vào đâu với nhu cầu được ngắm hoa đào và ghi lại những shot ảnh đẹp của người dân Sài Gòn. Lượng người đến chụp hoa đào vẫn tấp nập.

{keywords}

Giá mỗi chậu đào ở đây khá cao, dao động từ 4 triệu – 6 triệu đồng. Dù lượng người mua đào khá ít so với lượng người đến tham quan và chụp ảnh nhưng các chủ quầy ở đây vẫn vui vẻ trước nhu cầu thưởng thức hoa đào giữa lòng Sài Gòn của người dân thành phố.

(Theo Trí thức trẻ)