Vừa tiến vào phòng, tôi sững sờ khi chị ta bất ngờ cởi đồ trước mắt rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi càng cố giằng ra thì chị càng ôm chặt lấy tôi...


Tôi năm nay 37 tuổi, là nhân viên môi giới cho một công ty bất động sản ở khu vực Hà Đông, Hà Nội. Công việc của tôi hiện nay diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, mỗi khi có ai đó nhắc đến những kỳ niệm về nghề, những ký ức trong tôi lại ùa về. Đó là lần đầu tiên khi tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề, tôi đã bị một khách hàng nữ hơn tôi 4 tuổi cài bẫy để gạ tình.

Đó là người phụ nữ đã ly dị chồng. Trong quá trình gặp gỡ, biết tôi đã có vợ con và mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giữa người môi giới và khách hàng nhưng chị ấy vẫn dành tình cảm, tán tỉnh tôi bất cứ khi nào có cơ hội tiếp xúc.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lần đầu tiên đọc những những tin nhắn “gạ tình” của chị ta, tôi đã “dựng tóc gáy”. Chị ta trơ trẽn đến mức gạ gẫm tôi: “Tối nay em có thể đi chơi qua đêm với chị được không?”, “Em muốn bao nhiêu chị cho, 1 triệu hay 2 triệu chị đều có thể cho em được”...

Tôi nghe mà ghê sợ nhưng vì biết khổ sở lắm tôi mới kiếm được khách hàng nên dù chị ấy có thái độ lẳng lơ như vậy tôi vẫn phải nhẹ nhàng kêu bận việc để từ chối chứ không thể phản ứng một cách thẳng thừng, quyết liệt. Tôi sợ, nếu tôi thẳng thừng từ chối, sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi.

Thế nhưng, có lẽ vì thái độ không dứt khoát của tôi nên chị ấy không những không từ bỏ ý định tán tỉnh mà càng lúc càng táo bạo hơn.

Chị ta mời tôi đi uống café trong phòng kín, khi tôi đến, chị ta bất ngờ tiến từ phía sau rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi càng cố giằng ra thì chị càng ôm chặt lấy tôi hơn, thậm chí tay chị còn sờ soạng khắp nơi. Tôi luống cuống đẩy tay chị ta ra rồi xin phép về. Nhưng khi vừa chạy ra, chị đã nhào tới ôm cứng tôi từ đằng sau, chị hổn hển nói đã thích tôi ngay từ lần đầu tiên rồi. Chỉ cần tôi chấp nhận chị thì chị có thể giúp tôi mua nhà, sẽ cho tôi tất cả...

Quả thật lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn, chống cự và quyết định phá cửa lao ra khỏi phòng. Về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi cũng lo lắng mường tượng về chuyện sẽ xảy ra với mình…

Thật đúng như những suy nghĩ của tôi, ngay hôm sau chị ta gọi điện cho tôi nói chấm dứt chuyện làm ăn. Vì thế, tôi không quá bất ngờ, và cũng không quá buồn. Vì nói thật, tôi có thể không bán được nhà, tôi có thể kiếm được tiền ít hơn nhưng tôi không bao giờ muốn đánh mất danh dự, không bao giờ muốn mất đi gia đình của mình, làm tổn thương vợ mình, con mình…

Thế nhưng bây giờ khi kể lại câu chuyện này tôi vẫn thấy rùng mình.

Thế mới nói làm nghề này gặp đủ mọi thứ chuyện cũng như đủ mọi thành phần khách hàng. Vì vậy, để có thể bám trụ được với nghề, nhưng vẫn giữ được mình, mình phải thật khôn khéo, cứng rắn nếu không sẽ nhanh chóng mất khách cũng như mất mối làm ăn.

Khi gặp tình huống như tôi, tôi cũng muốn khuyên các bạn không nên cố sống cố chết để bám trụ một khách hàng không đàng hoàng. Hãy nói thẳng với họ ngay từ khi bị gạ gẫm lần đầu.

Và, dù học nghề gì hay làm gì, mỗi bạn trẻ cũng phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng nhất định tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.

M.A – H.T

(Ghi theo lời kể của anh T – Hà Đông – Hà Nội)