- Hai vợ chồng mới cưới, vì nhà chật lại ở chung với bố mẹ nên không thể riêng tư, họ nhấm nháy nhau vào nhà nghỉ. Không ngờ, hai vợ chồng vừa vào phòng thì cả nhà ập đến ...

Tôi có anh bạn tên Dũng, nhiều năm làm quản lý cho một khách sạn trên phố Tân Mai (Hoàng Mai - Hà Nội). 

Một lần tình cờ anh em có dịp ngồi với nhau, tôi hỏi thăm về công việc anh đang làm. Anh cười bảo, trong thế giới nhà nghỉ, khách sạn có 1.001 câu chuyện cười ra nước mắt...

Anh tâm sự: “Cách đây 3 năm, khi đang trong ca trực, một thanh niên khoảng 19 tuổi dựng chiếc xe đạp trước cổng nhà nghỉ, dáng vẻ thiểu não tiến đến hỏi tôi thuê phòng theo giờ.

Không có đủ tiền, cậu cố nài nỉ bằng mọi cách có thể : “Anh cho em thuê đi lần sau em sẽ trả bù, bố mẹ em đang gửi tiền lên. Nếu không được thì cho em nghỉ 50 phút thôi hoặc là em cắm thẻ sinh viên lại. 

Thấy cậu tội nghiệp, tôi đành gật đầu, cậu cười mãn nguyện rồi nhanh chóng gửi xe và dắt người yêu lên gác. Cô người yêu chứng kiến màn mặc cả vừa rồi, mặt vẫn tỉnh bơ. Trong khi tôi và một số cô nhân viên lắc đầu ngán ngẩm”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lại một lần khác, anh Dũng “cười vỡ bụng” khi chứng kiến tình huống oái ăm. Anh kể “Đó là một ông già đi nghỉ chắc cụ đã cao tuổi vì cụ bước đi khó nhọc, đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc bạc. Cụ được một cô gái mặt “non choẹt”, vận quần áo trên dưới “thiếu vải” dìu đỡ. Sau đó, cứ cuối tuần đúng 5h chiều là ông có mặt.

Bao giờ cũng thế ông cụ đi taxi đến trước, ngồi ở bàn tiếp khách chờ. Cô gái chạy xe đến sau. Gặp nhau, họ quấn lấy nhau như đôi chim non xa nhau lâu ngày. Thế nhưng lần nào cũng vậy lấy phòng chưa đầy một tiếng là ông cụ và cô gái xuống trả phòng. Lúc lên cầu thang cô gái đã phải xốc nách, lúc trả phòng thì gần như là... cõng cụ khiến đám nhân viên cứ bụm miệng cười".

Đó chỉ là một trong ít câu chuyện mà anh Dũng cũng như nhân viên ở đây chứng kiến hằng ngày. Anh cho biết, còn rất nhiều câu chuyện liên quan tới những mối tình vụng trộm kiểu “mì ăn liền” khiến cho người chứng kiến cũng như người trong cuộc dở khóc, dở cười.

Một kỉ niệm mà anh Dũng nhớ nhất là vào hè năm ngoái. Buổi trưa hôm đó, có một người đàn ông khá trẻ ăn mặc kín mít đến thuê phòng theo giờ.

Người này lấy chìa khóa rồi lên phòng. Khoảng 15 phút sau, một cô gái rón rén bước vào hỏi số phòng người đàn ông vừa thuê rồi lên thẳng. Thế nhưng không lâu sau đó, một nhóm người xồng xộc kéo đến trước quầy lễ tân tự xưng là người nhà cô gái. Họ đập bàn rồi chửi bới inh ỏi khiến nhân viên nhà nghỉ không thể không tiết lộ số phòng.

Thế là cả nhóm người hùng hổ lao lên. Đứng trước cửa phòng của đôi nam nữ, một người đàn bà đập cửa ầm ĩ. Chàng thanh niên ra mở cửa với vẻ mặt vô cùng khó chịu, rồi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người đàn bà, cùng nhóm người nhảy bổ vào. Tuy nhiên, chỉ sau một phút sững sờ cả nhóm như ngã ngửa vì phát hiện ra đó là hai vợ chồng. Thế là cả nhóm cười xòa rồi rút lui trong tình trạng vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Sau khi nhóm người rút đi, đôi nam nữ vẫn không nói nên lời, mặt cô gái từ xanh tái chuyển sang ngượng chín. Hóa ra được người quen mách nước kiểu “nhìn gà hóa cuốc” tưởng cô con dâu mới cưới "dở chứng" nên bà mẹ chồng lên kế hoạch rủ thêm mấy người trong họ  kéo đến để bắt quả tang. Không ngờ, khi đập cửa xông vào, định đánh cho đôi “gian phu dâm phụ” một trận tơi bời thì bà mẹ nhận ra đó là con mình.

“Vụ đó, cả nhóm nhân viên trong nhà nghỉ được trận cười “rách” miệng” – anh Dũng kể.

(Còn nữa)

Minh Anh – Minh Giang