Món ăn nhanh có đủ dinh dưỡng cho sĩ tử
Sức ép của kì thi đại học 2012 khiến các em
học sinh cuối cấp “chưa kịp ăn đã vội chạy ào đi học”, nhiều phụ huynh buộc lòng
“tiếp tế” cho con thức ăn nhanh nhưng luôn lo lắng vì không đủ dinh dưỡng cho
con...
Cô gái hóa bà lão đã trẻ lại
Các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Hoa của Đài Loan (CMUH) đã
bước đầu chữa trị thành công cho cô gái 28 tuổi người Quảng Nam tên Nguyễn Thị
Ngọc Mai, bị mắc chứng bệnh lão hóa sớm hiếm thấy.
30% bệnh nhân ung thư tử vong do... bị đói
Mới ăn vài miếng đã thấy no, gắp vài đũa đã thấy chán? Đây có lẽ là điều mong
ước của một số người đang ao ước giảm cân, song lại là hiểm họa tiềm tàng của
một căn bệnh vô cùng đáng sợ: ung thư
Hà Nội: Phẫu thuật ca song sinh dính liền
Chiều 10/5, tại Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu
thuật tách rời hai bé gái song sinh Đàm Thị Thư A và Đàm Thị Thư B, quê ở
huyện Bắc Mê (Hà Giang)
Ngày của cha, ngày của mẹ: Nét đẹp trong nếp sống Việt
Tháng 5, tháng 6 lại về, mang
theo Ngày của mẹ, Ngày của cha và biết bao yêu thương mà những người con gửi tới
đấng sinh thành. Hai ngày quan trọng này đã trở thành dịp đặc biệt để những
người con báo hiếu với cha mẹ mình.
1001 cách chăm con mùa thi
Cận kề mùa thi, không chỉ các học sinh cấp 3 tất bật với việc ôn luyện mà cả
các phụ huynh cũng “toàn tâm toàn ý” chăm lo cho con có được điều kiện vật chất,
tinh thần tốt nhất trước khi bước vào các kỳ thi quan trọng.
Khóc ròng vì ôm sách nhồi chữ trước kỳ thi
Ăn uống thất thường, ngủ nghỉ hạn hẹp… cộng thêm tiết trời nóng nực, áp lực
học tập cao. Hầu hết sĩ tử căng thẳng, suy giảm trí nhớ, ngủ gục ngay trên lớp,
khiến việc ôn luyện gián đoạn ngay trong lúc “nước sôi lửa bỏng”.
Nhà giàu phát điên... vì quá an nhàn
Thành công ở tuổi 34, không còn mục tiêu để phấn đấu khiến T. rơi vào trạng thái
chán chường, mệt mỏi. Nghe có vẻ hoang đường nhưng bệnh trầm cảm vì cuộc sống
quá an nhàn, sung túc đang tấn công vào người giàu.
Sa cơ, tiểu thư vào “nhà thương điên”
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, không ít người thuộc nhóm đối tượng “con ông
cháu cha” đã phải rời cơ quan đi vào “nhà thương điên” vì bị cắt giảm biên
chế hoặc không chịu nổi “nhiệt” khi phải đối mặt với áp lực công việc quá cao.