Thủy Hương, Linh Nga: Hai tuyệt sắc của hai thế hệ nhưng lại có sự giống nhau đáng kinh ngạc. Và đường tình của hai tuyệt sắc này cũng gặp không ít gập ghềnh, trắc trở.


Sự giống nhau kỳ lạ của hai tuyệt sắc

{keywords}

Nhan sắc người đẹp không tuổi Thủy Hương

Nhắc đến Thủy Hương, người ta nghĩ tới một người đàn bà rất đẹp được mệnh danh là “người đàn bà không tuổi” trong giới người nổi tiếng của Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, Thủy Hương lại gây ấn tượng cho mọi người bởi gu thời trang sang trọng, thanh lịch và tinh tế của chị.

Thủy Hương sẵn sở hữu một vẻ đẹp rất mong manh và dịu dàng. Chính vì vậy, chị không phải là người quá cầu kỳ trong cách ăn mặc. Những bộ trang phục mà Thủy Hương lựa chọn thường rất kín đáo mà vẫn vô cùng gợi cảm. Trang phục của chị toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng, đài các mà không hề bị “già”.

{keywords}

Linh Nga với vẻ đẹp đài các, từng là người mẫu ảnh cho rất nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi tại VN

Trùng tên với Linh Nga múa - con gái cặp vợ chồng nghệ sĩ Vương Linh - Đặng Hùng, Linh Nga diễn viên sau Thủy Hương gần 2 thập kỷ, từng nổi tiếng một thời với nhan sắc đài các, xinh đẹp như thiên sứ. Đặc biệt là các bộ phim nổi tiếng, đoạt giải cao mà cô từng tham gia. Không chỉ vậy, Linh Nga còn làm người mẫu ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia nổi danh Việt Nam như Ngô Lịch, Quang Phùng, Trọng Thanh... Tuy nhiên, câu chuyện khiến Linh Nga được biết đến nhiều nhất lại là chuyện tình đã qua với Thuyết "buôn vua".

Nhìn nhan sắc hai người khiến không ít người giật mình bởi sự giống nhau đến kỳ lạ. Từ ánh mắt buồn như Đức Mẹ, sống mũi thẳng băng, khuôn miệng ngọt ngào, gợi cảm đến khuôn mặt thanh thoát, tất cả đều đẹp và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nói về sự giống nhau này, diễn viên Linh Nga cũng bộc bạch: "Tôi vẫn để tóc dài như ngày xưa. Lúc còn trẻ thì trông chững chạc hơn so với tuổi. Giờ về đây nghe mọi người khen trẻ và không khác gì trước đây tôi cũng mừng, vì tâm hồn nhiều lúc cũng héo... Nhiều người cũng nói tôi có nét giống chị Thủy Hương dù tôi với chị ấy không có họ hàng gì cả. Tôi thích nét đẹp của chị ấy lắm".

Gặp Thủy Hương lần đầu, hẳn không mấy người “thoát” khỏi ấn tượng về nhan sắc không tuổi. Chị đẹp đến độ khi chị nói rằng mình đang sắp bước vào tuổi 50, không ít người phải ngỡ ngàng. Bởi chị trẻ và đẹp quá. Thời gian như thể bất lực trước đôi mắt tròn, đen và vẻ thanh cao, mặn mà của chị. Bao nhiêu danh xưng cho người đàn bà ấy vẫn là chưa đủ. “Người đàn bà đẹp”, “Người đàn bà không tuổi” chẳng gói được nhan sắc. Vậy nên, càng phải gặp, càng phải nhìn để biết lời đồn, danh xưng ban tặng kia không ngoa chút nào.

Thủy Hương xuất thân là một giáo viên dạy văn giỏi ở một trường cao đẳng và những tưởng yên ổn với cuộc sống công chức bình thường; từng bán cơm bình dân, làm tóc để làm tròn vai trò của một người vợ đảm, dâu đảm trong một gia đình lễ nghi đất Bắc… Nhưng rồi, duyên số không ở lại lâu với chị cùng người chồng cũ, chị và anh mỗi người mỗi nơi.

Chị chọn con đường vào Nam lập nghiệp. Cuộc sống ở đất Sài Gòn đã cho chị nhiều cơ hội và cũng bắt chị phải cố gắng không ngừng. Có những khi chị đi học thêm mà con nhỏ ngồi bên cạnh. Rồi chị bén duyên nghề mẫu và tham gia trình diễn mẫu thời trang ở tuổi 30.

Từng bước, từng bước với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thủy Hương được biết đến và được yêu mến. Giờ chị không chỉ là người mẫu mà còn là biểu tượng của sắc đẹp trong giới người đẹp.

Khác với những người đàn bà đẹp khác, Thủy Hương chẳng giấu chuyện quá khứ. Từ cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ đến những “mối tình lớn” với 2 cái tên đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam: Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải.

Ngồi với chị, chị không ngại nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ. Giọng chị bình thản, như đang kể câu chuyện nào đó, không còn thuộc về mình nữa. Trong câu chuyện đó, hiện lên hình ảnh của người đàn bà trẻ, đang miệt mài, hăm hở bước vào tình yêu, bước vào cuộc sống gia đình, để rồi vỡ mộng nhận ra “đời không như là mơ”. Yêu và bằng mọi giá vượt qua rào cản để đến với nhau, để lấy nhau, hy sinh vì nhau để được sống chung với nhau, người đàn bà trẻ không ngờ rồi có ngày chính mình lại tự tay cắt đi thứ mình đã bằng mọi giá để có được: Bỏ chồng.

Bỏ chồng và mang 2 con lên đường vào Nam, điều đó không phải người đàn bà nào cũng dám làm, đủ can đảm để làm. Có lẽ, nếu Thủy Hương ở lại và chọn con đường như những người đàn bà an phận và cam chịu khác, cuộc đời chị đã không như ngày hôm nay. Không ai biết cuộc đời mà Thủy Hương đang sống có xứng đáng, có hạnh phúc hơn hay không, ngoài chính chị. Nhưng, chính chị đã lựa chọn và can đảm đến cùng với lựa chọn ấy. Điều đó, không phải người đàn bà nào cũng có thể làm được.

Từ bỏ cuộc hôn nhân, cũng là lúc chị tự gắn tên mình vào hai chữ đa đoan. Số phận, tình yêu dường như chưa bao giờ ngừng thử thách Thủy Hương. Suốt buổi chiều hôm ấy, nghe chị trò chuyện về chuyện tình yêu, tôi bỗng nghĩ đến câu “hồng nhan bạc phận”. Số phận không bao giờ cho không ai bất cứ điều gì. Số phận đã trao cho Thủy Hương nhan sắc thì bù lại sẽ tạo ra nhiều trắc trở, truân chuyên.

Thủy Hương yêu nhiều và không thể sống thiếu tình yêu. Bên Thủy Hương mỗi giai đoạn lại tồn tại một người đàn ông. Và, thật may mắn, họ vẫn luôn nhắc về người đàn bà đẹp bằng những mỹ từ trân trọng nhất, dẫu cuộc tình đã qua.

Trong giới showbiz, có lẽ không ai không biết về những người Thủy Hương từng yêu. Có kẻ vốn được mệnh danh là ngựa chứng hoang đàng, có kẻ lại cô độc, cô đơn đến mức cực đoan và vô tình nhốt người đàn bà mình yêu trong sự cực đoan cô độc ấy. Nhưng tuyệt nhiên, dù là gã đàn ông như thế nào đi chăng nữa, họ đều tự nguyện hiến dâng tình yêu thần thánh dành cho nàng. Nàng có thể biến kẻ hoang đàng trở thành con nai ngơ ngác khi ở bên nàng - đó là thứ vũ khí không cô gái trẻ nào có thể "cạnh tranh" được với nàng. Vậy mà, giới showbiz cũng lại râm ran với nhau rằng Thủy Hương ghen lắm! Vì ghen nên mới ra đi khỏi những cuộc tình. Nàng nói, hình như chỉ có một lần trong những cuộc yêu, nàng là người đứng lại nhìn kẻ khác ra đi.

 "Tôi trọng đàn ông giỏi và thường "đổ" vì những người đàn ông giỏi. Tôi không thể yêu một người không nói chuyện được với tôi, dù họ giàu có đi chăng nữa. Tôi thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng, và giỏi. Nhưng đàn ông giỏi thường "lắm tài nhiều tật"! Với Thủy Hương, đàn ông mà không giỏi thì ắt không có chỗ đứng trong tim.

 

{keywords}

Người đàn bà đẹp đang sống hạnh phúc với người chồng là một chính trị gia

Cách đây 3 năm, giới truyền thông râm ran với nhau về “Người đàn ông giấu mặt” mới của Thủy Hương, chuyện Thủy Hương sắp lấy chồng ở tuổi ngũ tuần, và chồng Thủy Hương là một chính trị gia. Lắm kẻ nói rằng, Thủy Hương thật giỏi vì ở tuổi này rồi, vẫn giữ được chân một người đàn ông quan trọng mà từng có hoa hậu phải “chết mê chết mệt”, làm đủ trò để có được tờ giấy cam kết dài lâu. Điều gì khiến Thủy Hương “chiến thắng” trong cuộc đua này? Sự thông minh, sắc sảo hay chính sự hồn nhiên? Không ai biết, và không ai dám chắc về mức độ chính xác của những thông tin ấy, ngoài Thủy Hương.

Thủy Hương đã lảng tránh vấn đề này. Nhưng cũng từ 3 năm nay, Thủy Hương hầu như không còn xuất hiện trên truyền thông cũng như showbiz. Mừng cho "Người đàn bà đẹp" đã tìm được hạnh phúc cuối.

{keywords}

Diễn viên Linh Nga.

Sinh năm 1982 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và nghệ thuật với cha là nhạc sĩ, ca sĩ, mẹ là ca sĩ dòng nhạc thính phòng, anh trai là biên đạo múa, ngay từ nhỏ, Linh Nga đã phát huy tài năng ca hát và âm nhạc nổi bật. Năm 5 tuổi, cô lên sân khấu lần đầu tiên trong một trích đoạn ảo thuật thôi miên của ảo thuật gia Thế Hiển đoàn ca múa nhạc Nam Định. Năm 1992, cô thi đỗ trường Cao đẳng Múa Việt Nam với số điểm thủ khoa và theo học tại trường hơn 7 năm với một thành tích học tập cao. Linh Nga từng đại diện cho một trong ba học sinh ưu tú nhất của nhà trường tham gia trong vở kịch múa Romeo và Juliet của đoàn nghệ thuật múa Lyon, Pháp và từng đi lưu diễn kịch múa xuyên Việt trong thời gian này.

Linh Nga từng là diễn viên kiêm người mẫu ảnh ăn khách của showbiz Việt vào những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Năm 1998, Linh Nga nhận lời mời đóng phim truyền hình đầu tiên Khoảng cách của đạo diễn Bạch Diệp và gây sự chú ý với khán giả nói chung bởi gương mặt đẹp rất lạ cùng phong cách diễn chuyên nghiệp. Cũng từ sự kiện này, cô chuyển hướng, bỏ nghề múa đã dày công khổ luyện để bước chân vào điện ảnh và ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim như: Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy, Xuôi ngược đường trần, Mạnh hơn công lý, Vùng cửa sóng, Đám cưới ở thiên đường...

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rạng rỡ, người mà cô yêu và đính hôn là Thuyết "buôn vua" bị bắt và kết án 20 tù giam vì liên quan đến vụ án Năm Cam. Từ đó, những cơn bão tố dư luận đã đổ lên số phận Linh Nga. Linh Nga quyết định đi du học tại Mỹ. Sau đó, tên tuổi cô vắng bóng trên các phương tiện truyền thông.

{keywords}

Linh Nga đang sống và làm việc tại Mỹ

Kể về Linh Nga, Trần Văn Thuyết bảo trong câu chuyện của anh, Linh Nga đã bị nhiều thiệt thòi và bị lên án một cách không đáng có, và đến tận giờ phút này, sau nhiều năm ở tù, anh vẫn dũng cảm thừa nhận, Linh Nga là tri ân, tri kỷ: “Tôi quen Linh Nga khi cô ấy đang ở những năm tháng đẹp nhất thời con gái. Nhưng trái với những cô gái hồn nhiên, vô âu vô lo cùng trang lứa, thì Linh Nga đã cứng cỏi, già dặn và có những suy nghĩ trưởng thành của một người phụ nữ gần 30 tuổi. Tuổi thơ của Linh Nga gắn liền với những khó khăn, vất vả với cái đói, cái nghèo. Không mấy ai biết được để có thể theo học nghề múa, rồi thành công trong vai trò diễn viên, cô ấy đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thế nào.

Trần Văn Thuyết kể, từ khi bị bắt rồi cải tạo tại trại giam Phước Hòa, năm nào Linh Nga cũng đến thăm Thuyết vài lần, mỗi lần đến thăm đều khóc, đều động viên Thuyết cải tạo tốt để sớm trở về. Khi đó, Linh Nga nói với Thuyết một câu chắc chắn: “Em sẽ chờ”. Nhưng để một cô gái mới ngoài 20 tuổi phải chờ đợi mình với án tù 20 năm chưa biết ngày về là điều mà Thuyết không cam lòng.

Trong một lần Linh Nga lặn lội từ Hà Nội vào Tiền Giang thăm, Thuyết đã gạch tên cô ra khỏi sổ thăm nuôi và chúc cô hạnh phúc. Cô đã khóc và nói với Thuyết: “Người ta bỏ anh vào tù, còn anh bỏ nhà tù vào em”. Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Sau này, có lần Linh Nga từng chia sẻ, đó là khoảng thời gian đầy tăm tối khi bạn bè quay lưng, một mình cô gồng gánh, đối diện với mọi chuyện.

Linh Nga đã tốt nghiệp khóa học ngắn hạn về Computer và American - English và thi đậu vào Cao học sản xuất phim chuyên sâu về thiết kế âm thanh cho phim tại trường Đại Học Chapman University (Hoa Kỳ).

Bên cạnh đó, cô cũng làm Phát thanh viên cho Đài truyền hình của người Việt tại Mỹ. Với giọng đọc Hà Nội truyền cảm, chuẩn mực, Linh Nga đã trở thành một trong những gương mặt phát thanh viên sáng giá nhất hiện nay tại Quận Cam, Mỹ.

Với những câu chuyện đã qua, Linh Nga tâm sự, ban đầu cô đã suy sụp suốt 3 tháng trời, nhưng nhờ đó, người đẹp đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn: ''Trước kia, tôi dễ bị người khác làm tổn thương, nhưng giờ thì khác, tôi sẵn sàng đi qua những nơi đáng sợ nhất mà không hề run rẩy. Với những cú sốc, tôi không còn quá đau đớn, vật vã. Mọi thứ giờ đây đơn giản hơn nhiều.

Sự cứng cáp ấy giúp tôi đứng vững trước sóng gió cuộc sống, nhưng chính nó cũng lấy đi của tôi những cảm xúc chân thành. Tôi dường như chai sạn, mất đi niềm say mê. Điều duy nhất làm tôi vui đó là âm nhạc. Khi đắm mình vào âm nhạc, tôi quên đi tất cả''.

{keywords}

Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng nhan sắc Linh Nga hầu như không thay đổi

Mới đây, Linh Nga đã trở về Việt Nam để hợp tác trong một vài dự án. Ngoài đời, Linh Nga đã 33 tuổi nhưng trông chị không khác gì so với thời đôi mươi - lúc cuộc đời chưa từng trải qua sóng gió. Khi được khen vẫn còn trẻ đẹp, mỹ nhân Hà thành cười rạng rỡ nhưng cũng cho biết trong lòng chị luôn có nhiều suy tư. Mỹ nhân một thời có hai con gái nhưng đã ly hôn. Chị hài lòng với cuộc sống ổn định hiện tại.

Đây cũng có thể coi là cái kết có hậu cho hai tuyệt sắc giai nhân.

Theo Gia đình&Xã hội