Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào Phạm Hương sau kết quả The Face, Hồ Ngọc Hà đã có những dòng chia sẻ để động viên tinh thần hoa hậu.

{keywords}

Bộ ba huấn luyện viên The Face

Tập 6 chương trình The Face kết thúc với kết quả Phạm Hương lần thứ 3 loại thí sinh đội Lan Khuê. Ngay sau đó, Hoa hậu Hoàn vũ bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng cô chơi không đẹp đối với đồng nghiệp.

Trước sóng gió dư luận chỉ trích Phạm Hương và bênh vực Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà đã có chia sẻ trên trang cá nhân. “Nữ hoàng giải trí” cho rằng dù được yêu hay ghét, mến hay thù, hãy cứ là chính mình, sống đúng con người mình, đúng cách mình nghĩ.

Hà Hồ: 'Hai em dữ thật'

Theo cô, tính cách của mỗi người là từ khi sinh ra lớn lên đã sẵn có, hợp với người này sẽ không thích ứng với người khác. Dữ có cái hay của dữ, hiền có cái vị của hiền và hèn cũng có cái đáng để mình lưu tâm.

“Tóm lại, không lay chuyển một khi đã quyết định. Ai cũng có cuộc sống riêng. Xã hội vốn là nơi hỗn loạn, nhưng sống đúng con đường mình chọn thì không bao giờ lạc đường. Nhiều người cứ cười vu vơ, mắt nai tơ, đầu toàn bơ thì lại được tung lên trời cao. Đụng vào mới thấy ơ, hú hồn”, Hà Hồ viết.

Sau đó, nữ ca sĩ hài hước nhắn nhủ hai đàn em: “Công nhận hai em dữ thật đó, Khuê và Hương ạ. Chị là hiền nhất”.

{keywords}

Dòng chia sẻ của Hà Hồ.

Trước đó, Phạm Hương đăng tải dòng tâm sự trên trang cá nhân. Hoa hậu viết: “Yêu hay ghét tôi, đối với tôi đều là ân huệ. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn". Nhiều người cho rằng đây là cách hoa hậu an ủi chính bản thân ở thời điểm gặp sóng gió dư luận.

Phía dưới dòng chia sẻ, người đẹp Hải Phòng tiếp tục nhận về không ít chê bai, chỉ trích từ mạng xã hội: “Trong The Face chị đã thắng Lan Khuê nhưng ngoài đời chị thua thật rồi”, “Trước đây quý Phạm Hương nhưng coi The Face thì sụp đổ hết tình cảm. Không nghĩ cô ấy thủ đoạn và không có lương tâm”, “Phạm Hương không xứng đáng đội vương miện hoa hậu”...

Lan Khuê không giận Phạm Hương

{keywords}

Lan Khuê khóc nức nở trong hậu trường.

Trả lời Zing.vn, Lan Khuê cho biết chưa bao giờ cô trải qua cảm giác tồi tệ như ở tập 6. Hoa khôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào bởi người cô lúc đó giống như "đeo chì". Song, người đẹp sinh năm 1992 không giận Phạm Hương.

“Cảm giác lúc đó không phải là giận. Thất vọng thì đúng hơn. Không ai nghĩ Kim Chi sẽ ra về vì cô ấy đã thể hiện rất tốt ở hai thử thách. Việc Chi ra về là điều khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối”, nữ người mẫu giải thích.

Hoa khôi quan niệm chiến thắng cuối cùng chỉ có một, sớm hay muộn cũng rời cuộc chơi. Quan trọng là mình đã để lại những gì trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Cô khẳng định hơn thua, được mất đối với cô không là vấn đề vì sau cuộc thi các thí sinh của đội Lan Khuê không chỉ được khán giả yêu mến mà còn lọt mắt xanh nhiều nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế hàng đầu.

Như vậy trong hành trình sắp tới, đội Lan Khuê chỉ còn duy nhất một thí sinh. Nhiều khán giả dự báo đội Hoa khôi Áo dài sẽ bị lép vế trước đối thủ. Dù vậy, Lan Khuê cho biết không ngần ngại việc đó.

Cô nhấn mạnh: "Lan Khuê không còn gì để mất, có bao nhiêu sẽ chơi bấy nhiêu cho đến khi chương trình kết thúc".

Theo Zing