“Tôi cũng có chút áp lực đấy, nhưng là áp lực của một đạo diễn đứng trước kịch bản của mình chứ không phải của một hiệp sĩ” – Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.

Vào trưa nay (ngày 5 tháng 9), tại Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã vinh dự nhận tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và văn chương từ bà Frédérique Bredin – chủ tịch cơ quan quốc gia về điện ảnh và hoạt hình Pháp CNC.

{keywords}

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Trong diễn văn mở màn, bà Bredin đã nhắc lại thân thế sự nghiệp, con đường đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã đi qua và những thành quả cô đã đạt được. Đặc biệt, bộ phim truyện đầu tay cô làm đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ và tinh thần đương đại của Việt Nam. Dự án này đã thuyết phục các nhà sản xuất Châu Âu trong đó có nhà sản xuất Pháp với giá trị điện ảnh ở tầm thế giới.

Nguyễn Hoàng Điệp không giấu nổi sự xúc động, cô chân thành thú nhận đã quên toàn bộ bài phát biểu chuẩn bị từ trước. Cô dành lời cảm ơn tới gia đình, người cha, người chồng đã luôn hậu thuẫn trong quá trình cô theo đuổi nghệ thuật.

Cô nhắc lại hai năm làm việc tại kênh truyền hình Vietnamnet TV đã mang lại cho cô những kinh nghiệm đầu tiên về nghề nghiệp, mà sau này cô đã áp dụng được vào bộ phim truyện đầu tay.

Nguyễn Hoàng Điệp cũng đặc biệt cảm ơn đạo diễn Trần Anh Hùng – người đã mang đến cho cô nguồn cảm hứng làm nghề và những tư vấn thiết thực, anh đang hiện có mặt tại Hà Nội để ra mắt bộ phim “Vĩnh cửu”. Cô dùng lời thơ của Lưu Quang Vũ để khẳng định ‘phim tôi là mây trắng của đời tôi’ như một lời hứa nặng duyên phận với điện ảnh.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn và cũng gửi cả tinh thần của huân chương này đến những người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Những người đã kiên nhẫn chờ đợi tôi, quyết liệt song hành cùng tôi, cho tôi cảm giác được sống với điện ảnh. Nhiều người trong số họ, những người Việt Nam, Pháp, Đức, Na Uy, Colombia…không có mặt ngày hôm nay, nhưng tôi luôn nhớ và trân trọng từng cơ hội được làm việc, được cống hiến cùng họ. Tôi tự nhận thấy, không có họ, giấc mơ cổ tích của hôm nay thật khó thành hiện thực.” – Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.

{keywords}

Đạo diễn Hoàng Điệp nhận lời chúc mừng của NSƯT Chiều Xuân trong buổi trao tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và văn chương.

Trước câu hỏi của VietNamNet về việc sẽ định làm gì với điện ảnh trong thời gian tới và có thấy áp lực hơn chút nào không khi đã “là hiệp sĩ”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ: “Tôi làm phim thôi, không làm phim tôi biết làm gì! Hiệp sĩ thì phải bảo vệ cho văn chương nghệ thuật nhỉ? Tôi cũng có chút áp lực đấy, nhưng là áp lực của một đạo diễn đứng trước kịch bản của mình chứ không phải của một hiệp sĩ với medal trên áo!”

Đến dự buổi lễ ngoài các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết còn có diễn viên Thùy Anh, diễn viên Chiều Xuân, đạo diễn Phan Đăng Di, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, ca sĩ Giang Trang, nhà văn Trương Quý…

Huân chương Nghệ thuật và văn chương đã từng được trao cho chưa tới mười văn nghệ sĩ Việt Nam trong quá khứ, trong đó Nguyễn Hoàng Điệp là nữ đạo diễn đầu tiên của Việt Nam được nhận vinh dự này.

Nguyễn Hoàng Điệp là một gương mặt nổi bật trong những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Trước khi làm phim truyện dài đầu tay “Đập cánh giữa không trung”, chị từng thể hiện tình yêu điện ảnh của mình ở nhiều thể loại khác nhau: loạt phim tài liệu ngắn “Cuộc sống thay đổi” đề cập các vấn đề chuyển đổi giới tính, diễn viên trẻ sa ngã, hay các series phim truyền hình dành cho giới trẻ như “Chít và Pi”, “Bộ tứ 10A8” từng được phát sóng trong khung giờ vàng của Đài VTV.

Việt Anh