- Trần An Doanh chia sẻ cô vui vẻ sống với bạn trai đã yêu 30 năm nhưng thừa nhận không có ý định kết hôn.

Tại sao Kim Dung lừng lẫy ở châu Á nhưng vô danh tại phương Tây?

Tang lễ nhà văn Kim Dung được tổ chức riêng tư theo di nguyện

Mới đây trên Appledaily, mỹ nhân phim "Lộc đỉnh kí" lần đầu tiên lên tiếng chia sẻ chuyện cá nhân của mình.

Theo đó, cô thừa nhận không có ý định kết hôn với người bạn trai đã yêu 30 năm của mình. Cả hai vui vẻ với cuộc sống hiện tại và thấy việc tổ chức lễ cưới là không cần thiết.

{keywords}
Trần An Doanh hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chia sẻ về mối quan hệ này, nữ diễn viên cho hay: "Tôi thường nói với bạn trai rằng, nếu anh ấy có tình cảm với người khác tôi sẵn sàng để anh ra đi".

An Doanh chia sẻ, trước đây mẹ dặn cô không nên lấy chồng khi dưới 30 tuổi. Nhưng đến lúc ngoài 30, cô cảm thấy kết hôn hay không không quan trọng.

{keywords}
Trần Anh Doanh trong phim "Thiên long bát bộ".

Nữ diễn viên xinh đẹp để lại dấu ấn với khán giả qua vai diễn cô khờ trong series phim "Thần điêu đại hiệp" và "Anh hùng xạ điêu" được chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung.

Trần An Doanh hiện đã 58 tuổi. Cô có 32 năm trong nghề gắn liền với đài TVB. Tham gia hàng loạt phim TVB từ rất sớm (1979), ban đầu An Doanh đóng những vai phụ trong nhiều bộ phim nhưng luôn hoàn thành tốt các vai diễn được giao.

{keywords}
Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình có mẹ hoạt động nghệ thuật.

Vai diễn cuối cùng của Trần An Doanh  tại TVB là vai người chị đáng thương Hà Vĩnh Nhàn có đứa em trai thiểu năng trong "Tòa Án Lương Tâm 2".

Băng Tâm

Loạt sao đổi đời nhờ phim kiếm hiệp của Kim Dung

Loạt sao đổi đời nhờ phim kiếm hiệp của Kim Dung

Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi... là những gương mặt thực sự làm nên tên tuổi khi tham gia vào các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung - người vừa qua đời ở tuổi 94.

Bi kịch cuộc đời của 'ông hoàng kiếm hiệp' Kim Dung

Bi kịch cuộc đời của 'ông hoàng kiếm hiệp' Kim Dung

Sự nghiệp viết truyện kiếm hiệp lừng lẫy là thế nhưng nhà văn Kim Dung lại vô cùng lận đận trong tình duyên.