"Here we go" - cuốn sách chứa đựng những câu chuyện đẹp nhất của tuổi trẻ mà ai cũng muốn được trải qua.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi, của những cuộc phiêu lưu mới. Bởi sự rực rỡ tươi đẹp chẳng thể giấu giếm nổi và bầu không khí phóng khoáng của trời hè xanh ngắt cứ thôi thúc ta đứng lên đi để tìm cho mình một hành trình mới. Here we go đã được bắt đầu từ những hành trình như vậy.

{keywords}

Với 32 bài viết du lịch đến từ những bạn trẻ đam mê dịch chuyển, những blogger du lịch nổi tiếng trong cộng đồng, những phượt thủ với bề dày thành tích, cuốn sách này sẵn sàng để đưa bạn đến những vùng đất hoàn toàn mới.

Here we go được chia ra thành hai phần nội dung chính, một phần bao gồm những địa điểm trong nước, phần còn lại dành cho những địa điểm nổi tiếng trên khắp thế giới.

Bắt đầu bằng những miền đất ở Việt Nam. Đó là những nơi có thể bạn đã từng đi mòn dấu chân, cũng có cả những vùng đất mới bạn còn háo hức tìm hiểu. Những chuyến chu du lên rừng xuống biển đưa bạn đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Những rung cảm từ trái tim trước một góc xinh xắn ở Hội An mà bạn chưa mày mò ra kịp, cho đến cảm giác nghẹt thở rồi đưa tay lên chạm vào bức ảnh chụp một con đèo đẹp đến lặng người ở miền Tây Bắc. Muôn vàn khung cảnh nơi dải đất hình chữ S tuyệt đẹp đã sẵn sàng để chờ bạn khám phá trong phần đầu tiên của cuốn sách này.

Rong ruổi qua một Việt Nam tươi đẹp, cuốn sách sẽ tiếp tục đưa độc giả bước ra thế giới. Nơi chúng ta có thể đi xuyên qua những màn mây lãng đãng nhuốm mùi ban sớm ở một đất nước Đông Nam Á huyền bí, hay cùng lần giờ trang sách để ngắm nghía những mùa hoa và miền quê nước Nhật, tiếp tục hít hà mùi sách và tưởng tượng ra ta đang đứng giữa một buổi hoàng hôn lộng lẫy ở trời Âu và cuối cùng, cảm nhận cái thế giới sống động, ồn ã của New York hoa lệ.

"Dày dặn" chắc chắn sẽ là những gì bạn cảm nhận được khi lật giở từng trang của “Here we go - Cứ mơ và cứ đi”. Với những bài viết được chia sẻ chi tiết và cụ thể từ hình ảnh đến nội dung, có thể nói cuốn sách chẳng khác gì một bản đồ thu nhỏ dành cho những đôi chân 'cuồng' đi.

Cuốn sách được viết từ những người trẻ, những trái tim khao khát tự do và khám phá. Ngoài việc chia sẻ những thông tin quan trọng ở một điểm đến nào đó, ví như vùng đất đó ra sao, còn người ở đó thế nào, văn hóa, ẩm thực hay bất cứ một điều gì nổi bật…

Cuốn sách này còn chất chứa cả những cảm xúc khó có thể nào quên của những người đã viết nên nó và gửi gắm đến những người đọc: “Hãy làm những gì bạn thích. Hãy đi những nơi bạn muốn. Tuổi trẻ là món quà quý giá mà ai cũng có cho riêng mình. Đừng ngại ngần, hãy thiết kế cho mình một tuổi trẻ xanh ngát với nhiều biên độ cảm xúc.

Thật dễ dàng để tìm thấy những lời tự sự đong đầy cảm xúc về cuộc sống, về tuổi trẻ trong những hành trình này:

Đó có thể là những cảm hứng về thanh xuân bất tận: “Những ngày tháng tuổi thanh xuân là những ngày xách balo lên đi và được đi thật nhiều. Mỗi chuyến đi của tôi chưa bao giờ trở nên đơn độc vì bên tôi luôn có những người bạn đồng hành tuyệt vời. Chúng tôi cùng nhau sẻ chia những khó khăn trong mỗi chuyến đi, cùng nhau hưởng thụ những điều khó quên nhất của quãng thời gian này bởi vì với chúng tôi, nếu chúng ta sống hết mình với tuổi trẻ, tuổi trẻ sẽ ở lại mãi mãi…”

Hay những hoài niệm an yên: “Thành phố này rộng lớn, nhưng dường như đi đâu cũng vấp chân hay va đầu vào những kỉ niệm. Kỉ niệm luôn là thứ dịu dàng và bình yên, ở nơi đó, chúng ta không hề bị tổn thương. Ở Đà Lạt luôn cho chúng tôi cảm giác đó". 

Và đôi chút 'ngông': “Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới". 

Thế giới ngoài kia thật rộng lớn nhưng mỗi chúng ta lại nhỏ bé biết bao. Còn quá nhiều cảnh đẹp và sự vĩ đại đang chờ chúng ta tìm đến và tận hưởng. “Hãy cứ mơ và cứ đi!” vì cả thế giới bao la ngoài kia đang chờ đợi bạn và tuổi trẻ thì chỉ có một lần duy nhất!

T.Lê