Bật ra những lời lẽ hiếu chiến, Tuyết Lan mất điểm trước dư luận và cũng mất luôn một người 'thầy' cô từng một thời cảm mến và tự hào.


Sau khi trở thành Á quân của Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất, Tuyết Lan có cơ hội thể hiện mình ở một cuộc thi có tầm vóc lớn hơn khi đoạt giải nhất cuộc thi Asian Model Search, tổ chức tại Singapore. Dù nhiều tin đồn bên lề cho hay giải thưởng này không thật sự uy tín và Tuyết Lan giành được giải là nhờ có số lượng bình chọn cao, nhưng đối với một người mẫu trẻ mới vào nghề, giải thưởng vẫn được xem là một niềm khích lệ đáng trân trọng.

Nhờ có công ty quản lý, từ sàn diễn châu Á, Tuyết Lan tiến đến với sàn diễn trời Âu. Không được có mặt trong những show diễn danh giá của New York Fashion Week như BTC Vietnam's Next Top Model "nổ" trước đó, tuy nhiên việc được tham dự Couture Fashion Week đã được xem là một thành công lớn cho những nỗ lực của cô.
Tuyết Lan hiếu chiến ngày trở về
Ngày trở về, khi mọi người chưa kịp chúc mừng cho tương lai xán lạn của cô người mẫu trẻ, Tuyết Lan đã nhanh chóng đánh mất thiện cảm của công chúng khi "chỉ mặt, điểm tên" người đã góp phần tạo cho cô thành công của ngày hôm nay. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Tuyết Lan không ngừng "xỉa xói" vào Hà Anh, nhân tiện kêu oan cho ngôi vị Á quân của mình. Cô khẳng định chuyện Hà Anh không thích cô ai cũng biết, và lý do khiến Hà Anh thù sâu như thế là vì Tuyết Lan "quên" không chào Hà Anh tại studio chụp hình. Không chỉ vậy, cô tỏ thái độ rất thách thức khi tuyên bố: "Tôi không có lý do gì phải sợ chị ấy chèn ép vì chị ấy có vị trí của mình, tôi có vị trí của tôi".

Từ một cô gái hay khóc nhè trong Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất, Tuyết Lan trở thành một người sẵn sàng "vả" vào mặt đàn chị bằng những lời chanh chua nhất. Nhưng cô không ngờ rằng thời điểm bài phỏng vấn tung ra cũng là lúc hình tượng một Tuyết Lan đáng yêu trong lòng công chúng sụp đổ. Cô bị mọi người gọi bằng một cái tên khác: "kẻ ăn cháo đá bát".

Ngỡ ngàng trước sự hiếu chiến của đàn em, ban đầu Hà Anh chọn cách để cho dư luận tự phán xét trước khi cô lên tiếng. Nhưng sau đó, cô bắt đầu "đáp trả" lại bằng những bằng chứng hết sức thuyết phục để Tuyết Lan có thể nhận ra cái sai của mình và công chúng có thể nhìn thấy được Huyền Trang đạt được những gì của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

"Em Tuyết Lan thân mến, chị sẽ không chấp nhặt em vì tuổi đời em còn quá nhỏ và vì vậy, chị hoàn toàn có quyền hy vọng rằng em còn thời gian để thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của mình trước khi quá muộn. Chị cũng không cảm thấy buồn vì một khi cho đi thì không hối tiếc.

Nhưng qua cách em nói chị chủ quan suy đoán rằnh có lẽ bây giờ em vẫn còn sốc lắm vì một "đứa nhà quê" như Huyền Trang lại chiến thắng phải không em? Để chị phân tích giúp cho em giải tỏa tâm lý và biết vì sao em không chiến thắng được Huyền Trang nhé (nếu Thu Hiền không bị loại, nếu như Thanh Hoa và Thu Thủy chỉ cần cao 1m75, thì với sự phát triển của em trong chương trình, với những bức ảnh của em, với phong cách làm việc của em thì cũng chưa chắc em vào được đến vị trí thứ 2 đâu).

Thứ nhất, em không có sức khỏe, sức bền, ý chí chuyên nghiệp - em hay khóc lóc, kêu ca, sợ nóng, sợ lạnh, sợ khó... Em có biết là làm một người mẫu chuyên nghiệp, và lại còn mong đứng được ở thị trường nước ngoài em cần phải có sự tự lập và ý chí, kỷ luật vô cùng lớn hay không?

Thứ hai, mặc dù có được những kinh nghiệm hơn các bạn ở cuộc thi, em kiên quyết không tiếp thu những góp ý, chỉ dạy của các chuyên gia, các Ban giám khảo. Em đừng quên, về những phần nhận xét ảnh, không chỉ có chị là nhận xét và đánh giá các bức ảnh của em nhé. Bên cạnh còn không ít các chuyên gia khác như nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, đại diện thương hiệu... em nghĩ tất cả mọi người góp ý cho tấm hình của em là 'trù dập' và 'chơi xấu' em ư? Và vâng, bất chấp những ý kiến đóng góp, em luôn có duy nhất muột kiểu pose nghiêng mặt về bên trái. Em có biết các nhiếp ảnh gia nước ngoài gọi em là "One pose wonder" không em?

Về trình độ catwalk của em, đã nhiều lần mọi người góp ý để đào tạo em theo lối catwalk giản đơn theo chuẩn quốc tế, thì em một mực tung tà áo bên phải, vẩy tà áo bên trái theo cái style Việt nam mà em đinh ninh là số 1 từ trước đến nay.Vậy xét về điểm "tiếp thu", em nghĩ mình sẽ được mấy điểm?

Tiếp nữa, một người được lựa chọn thành Next Top Model phải là người thực sự có đam mê, và nỗ lực lao động để đạt được vị trí này. Em có nhớ bao nhiêu lần em bỏ tập thể dục do mệt trong khi đó HT vẫn cặm cụi đi tập một mình? Em có nhớ lần chị muốn đưa cả top 3 đi Spa mà 2 đứa kêu mệt không thèm đi chỉ một mình Huyền Trang tuân theo kỷ luật? Em có nhớ khi chị yêu cầu các em mặc áo bikini vào ra đi thử trên sàn diễn tổng duyệt thì em vùng vằng mãi mới chịu đi? Trong khi em có biết khi chị tình cờ vào nhà vệ sinh thấy Huyền Trang loay hoay tập một mình trong đó trước gương không? Em có nhớ trong những ngày catwalk tập cùng với Henri Hubert em cứ đứng thẫn thờ không chịu tập theo để chị phải nói rằng: Các em có biết các em đang có một cơ hội mà rất nhiều cô gái trẻ đang mơ ước, đó là được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Vậy mà tại sao các em không có chút nhiệt tình, năng lượng nào hết?.

Điều cuối cùng, môt người chiến thắng Next Top Model trong tiêu chí của BGK còn phải là một người sống và làm việc có tâm. Em có nhớ lời chị dạy em khi chị thấy em có thái độ chưa đúng với êkip hậu cần xung quanh mình: "Em phải biết tôn trọng và trân trọng tất cả mọi người, kể cả những người mang nước đến cho em uống, biết chào hỏi cả những người làm những việc nhỏ nhất xung quanh minh, bởi họ là nhân tố đóng góp cho mỗi cá nhân, như em, có thể tỏa sáng. Có ai là tỏa sáng được một mình đâu?". Em có nhớ khi chị, anh Đức Hải phỏng vấn cả 3 đứa để 3 đứa nói về nhau, trong khi Huyền Trang toàn nói đến những điều tích cực về các bạn, em thì vừa mở miệng đã chê Thủy quá thấp, vì chưa có người mẫu nào thấp như Thủy, chê Huyền Trang quá to, chưa thấy người mẫu nào to như Huyền Trang.

Em có biết khi chị nhìn và nghe các em, trong đầu chị đang phân tích điều gì không?

Nếu em còn băn khoăn một lần nữa khi vì sao em không vào vị trí quán quân, em hãy về giở lại tập chung kết khi em và Huyền Trang tạo dáng trên sân khấu, xét về sự đa dạng, biểu cảm, cơ thể... sự tự tin, sự tỏa sáng... Em nhé!

Và cuối cùng, cách đây 3 tuần khi chị host một sự kiện mà người ta bình chọn em là Babe of the year, chị tự hào giới thiệu em lên sân khấu như một cô học trò nhỏ của mình, và em bước lên sân khấu với nụ cười nở trên môi, em còn cám ơn chị trước mặt mọi người, và phóng viên, nói rằng rất tự hào được đứng chung sân khấu với một đàn chị, một người thầy, là chị... không biết lúc đó, em có phải 'ngậm đắng nuốt cay' khi nói ra những lời ấy không?

Em ạ, em còn ít tuổi, em có đủ tiềm năng, em cứ từ từ mà sống đúng với lứa tuổi của mình, từ từ mà lao động phấn đấu cho đúng với thành quả của mình. Thành công em đạt được không nhất thiết phải bằng cách dẫm đạp lên những người khác. Em là cô gái có sắc đẹp, chiều cao, có tố chất, em nên tự tin lên Lan nhé và hãy sử dụng những thế mạnh của mình đúng chỗ. Chúc em có nhiều trải nghiệm và thành công hơn nữa.

Chị Hà Anh".


Trích facebook Hà Anh
C.G