- Sáng 18/2, học sinh trên địa bàn Hà Nội đi học trở lại sau 11 ngày nghỉ. Nhiều bé xúng xính áo quần háo hức bước đến trường nhưng cũng không ít bạn đã quen với việc được nghỉ nên còn uể oải.

Dù là buổi đầu tiên đi học sau đợt nghỉ Tết dài nhưng ghi nhận của PV VietNamNet trong sáng 18/2 phần lớn học sinh đều đã đến trường đúng thời gian biểu.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THCS Nghĩa Tân, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (cùng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) học sinh đến khá đúng giờ. Thời điểm 7h50 cổng các trường vẫn mở nhưng học sinh đến muộn gần rất ít.

Ở cấp tiểu học và mầm non, do trời mưa cộng thêm giao thông ngày đầu tiên mọi người đi làm trở lại nên tại cổng một số trường tiểu học dù trống vào lớp đã vang song nhiều bé vẫn được bố mẹ đưa đến.

Nhiều bé xúng xính áo quần háo hức bước đến trường nhưng cũng không ít bạn đã quen với việc được nghỉ nên còn uể oải. Có bé khóc nhè, nũng nịu bố mẹ vì không muốn vào lớp.

Một vài hình ảnh trẻ đến trường sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn Hà Nội sáng 18/2: 

Nhiều học sinh vẫn giữ được nếp sinh hoạt sau đợt nghỉ dài nên dậy đi học khá sớm.

Bé tự tin cùng ông đến trường.

Xúng xính với bộ đồ comple, cà vạt.

Cơn mưa phùn buổi sáng ít nhiều ảnh hưởng đến việc đưa trẻ tới trường của các phụ huynh.

  Mẹ đưa con hộp xôi, giục con bước nhanh vào lớp cho kịp giờ học.

  Bé bước nhanh vào lớp.

Trái ngược với tâm trạng háo hức của nhiều bạn, một số bé tỏ ra khá mệt mỏi trong buổi đầu tiên đến lớp sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Thẫn thờ trước cổng trường dù đã đến giờ vào lớp.

Mẹ động viên con vào lớp.

Phụ huynh phải kéo áo, dắt con bước vào trường.

  Bé nũng nịu không muốn vào lớp.

  Phụ huynh gặp khó khăn khi con khóc nhè, không muốn xa bố mẹ để vào lớp học.

  • Phong Đăng