Do mải mê chơi game không lo học hành, Chính bị cha mẹ la mắng. Trong lúc quẫn trí, Chính ra cầu rồi gieo mình xuống sông từ độ cao hàng chục mét để tự vẫn.

Chiều 25/12, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa cùng ngày các lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Trung Chính (16 tuổi, học lớp 11 Trường THPT Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa) trên sông Bàn Thạch, cách khu vực em này nhảy sông tự vẫn không xa.

Theo thông tin ban đầu, do mải chơi game không lo học bài nên nhiều lần Chính bị cha mẹ nhắc nhở và la mắng. Đến khoảng 17 giờ ngày 23/12, trong lúc quẫn trí, em Chính đã ra cầu Bàn Thạch có độ cao cả chục mét rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

Dù lực lượng cứu hộ địa phương cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước sông cao nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Sau gần 3 ngày tìm kiếm, một người đánh lưới đã tình cờ phát hiện thi thể Chính ở cách nơi em nhảy xuống khoảng 10m.

(Theo Dân Trí)