- Khi bạn gái quyết định chia tay sau một năm quen nhau, Luan Hoang Vu, 19 tuổi, đã giết cô và ném xác xuống sông Sims Bayou, thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), tờ Thời báo Houston đưa tin.

Nạn nhân là Vy Ngoc Bao Pham, 17 tuổi, du học sinh Việt Nam. Thông tin cho hay bố cô là một doanh nhân ở TP.HCM.

Bao Pham lần cuối cùng được nhìn thấy vào lúc 10h sáng Thứ Hai tại block  8200 trên phố Broadway, trong lúc đang đi đến nhà bạn trai ở cùng phố gần đó.

{keywords}

Nạn nhân Vy Ngoc Bao Pham. Ảnh: Amber Alert

Gia đình cô không thấy con gái trở về và sau đó, họ nhận được những tin nhắn với nội dung "đi chuộc con" với cái giá phải trả là 50.000 USD.

Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn những người liên quan và bắt giữ Luan Hoang Vu, bạn trai của cô.

Luan Hoang Vu đã thú nhận mình giết và sau đó phi tang xác cô gái.

Anh ta đã vẽ bản đồ chỉ nơi phi tang và dẫn cảnh sát tới hiện trường.

Fil Waters, cảnh sát bang Houston cho biết, thủ phạm bọc cơ thể cô gái trong báo rồi đẩy cơ thể xuống sông từ một cây cầu.

{keywords}

Cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn nhân tại sông Sim Bayou. Ảnh: Eric Kayne

Anh ta đã khai  nhận cách thức phi tang, nhưng các quan chức cho biết họ sẽ chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Khi bị thẩm vấn, Luan Hoang Vu nói mình bị ám ảnh bởi mối quan hệ này. Họ đã dùng dằng chia tay khoảng 1 năm nay.

Cảnh sát thuật lại rằng cỏ vẻ như cô gái đã có người mới. Bạn trai bắt gặp cô trên đường đi tới chỗ người mới và yêu cầu dừng lại để nói chuyện. Sau khi trao đổi qua lại, anh ta không giữ được bình tĩnh và giết cô gái.

Thủ phạm cũng thú nhận mình đã tạo ra vụ "tiền chuộc" để đánh lạc hướng điều tra.

Song Nguyên (Theo The Chronicle Houston, New York Daily)