Clip khiến người nghe thích thú vì nói hộ nỗi lòng của các sĩ tử sinh năm 96 sau kì thi ĐH căng thẳng.

Clip cover của cô gái có nickname Yến Tatoo được đăng tải lên Youtube ngày 12/7 với nhan đề đặc biệt Em của ngày hôm qua phiên bản kính gửi Bộ Giáo dục, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem.

Trên nền nhạc bản hit của Sơn Tùng M-TP, Yến gửi gắm nhiều tâm sự của sĩ tử sau kì thi ĐH, một phần lo lắng vì đề quá khó, phần khác hồi hộp không biết có đỗ được vào trường mình yêu thích không.

Lời bài hát có những đoạn chế thú vị như: "Mà tự hỏi vì sao cô thầy không thương (chẳng thương học trò) Mà tại làm sao ra đề khó thế (cái đề khó quá). Học trò tụi em phải làm sao đây (Hu hu hu hu). Trường đại học đó trật thì mặt mũi nào để e gặp lại bạn bè. Ôi thôi giấc mộng thi đại học của em. Coi như đã vỡ tan rồi xa tay với. Em đây chỉ còn ước mong thầy cô nghĩ lại. Lấy điểm sàn thấp thôi. Vì chúng em, chỉ mong thế thôi chúng em chỉ xin thế thôi để bọn em đậu vào đại học. (Hạ bớt điểm sàn, hạ bớt điểm sàn. Đề khó như vậy phải hạ điểm chứ cô thầy)".

{keywords}
Ảnh thẻ dễ thương trên hồ sơ thi ĐH năm 2014 của Yến.

Liên hệ với Yến Tatoo, cô cho biết mình tên là Lê Hải Yến đến từ TP. Thanh Hóa. Năm nay Yến cũng là một trong hàng nghìn sĩ tử tham gia kì thi ĐH 2014. 

Nữ sinh sinh năm 96 đăng kí thi khối C vào trường Cảnh sát nhưng vì cảm thấy làm bài thi chưa tốt lắm nên đánh bạo chế lời ca khúc nói hộ nỗi lòng.

Chất giọng đẹp của người thể hiện là điểm sáng của clip chế.

Xem clip:

(Theo Zing.vn)