Trẻ em luôn ngây thơ, trong sáng và cũng đầy rắc rối. Cùng xem một ngàn lẻ một lí do lũ trẻ ăn vạ khiến bố mẹ phải "đau đầu" không thì cũng "đau bụng" vì sự đáng yêu của chúng.

{keywords}

Khi tôi nói với cô ấy rằng "Con không thể làm đám cưới với bố hay anh trai của con được."


{keywords}

Con bé ăn vạ khi không chui qua được lối đi dành cho chó ( nhưng cửa ra vào thì đang mở ở ngay bên cạnh).


{keywords}

Cậu nhóc không xúc được miếng ngũ cốc cuối cùng bằng thìa.


{keywords}

Khi chúng tôi nói con bé sẽ không được thêm miếng thịt xông khói nào nữa...


{keywords}

Con chó nằm lên đường duy nhất để trèo lên ghế mất rồi.


{keywords}

Con không muốn chia sẻ chỗ để chân với em ấy đâu!


{keywords}

Con muốn dắt nó đi dạo chứ không phải nó dắt con như bây giờ.


{keywords}

Người sắt gì mà không mặc bộ đồ của người sắt vậy...


{keywords}

Bọn trẻ có mũ mới.


{keywords}

Cậu bé không thể tìm ra con vịt cao su màu vàng đã 'chạy' đâu mất rồi.


{keywords}

Bị mắc kẹt rồi!


{keywords}

Thằng bé chắc rất cảm động khi chúng tôi hát mừng sinh nhật của cậu.


{keywords}

Thằng bé không muốn tôi dắt tay trên đường đi học về.


{keywords}

Khi con dê ăn mất thức ăn cho dê trong tay thằng bé...


{keywords}

Miệng con khủng long T-Rex này không đủ lớn để gặm đầu thằng người Lego rồi...


{keywords}

Tôi nói với thằng bé rằng không cần bôi kem chống nắng khi trời mưa.


{keywords}

Cậu bé không thể với tới những đồng xu. Chúng xa quá!


{keywords}

Cái lò vi sóng đã ăn mất bữa trưa của con rồi...


{keywords}

Tại tôi vừa bẻ đôi miếng phô mai của nó.


{keywords}

Con bé vừa nhận ra tôi có một cái tên khác ngoài tên "mẹ".


{keywords}

Hết bánh rồi, thằng bé đã ăn hết sạch rồi...


{keywords}

Miley đang hát trên ti vi kìa!


  • Thu Phương (Theo Dose)