Cô Kyle Schwartz, giáo viên lớp 3 của một trưởng tiểu học ở thủ phủ Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ đã “giải mã thành công” bí mật của những học sinh của mình, chỉ bằng một câu hỏi vô cùng đơn giản.

Trường tiểu học Doull, Colorado, Hoa Kỳ - nơi cô Kyle đang công tác là trường tiểu học của đa số các em học sinh xuất thân từ những gia đình có thu nhập thấp. Xuất phát từ mong muốn rằng muốn hiểu hơn về các em học sinh của mình, cô Kyle Schwartz đã đặt một câu hỏi cho các em học sinh – “Các em ước thầy cô của mình biết được điều gì?”.

Sau đó, các em học sinh sẽ viết câu trả lời gửi về cho cô mà không cần ghi tên.

Những tưởng chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng những câu trả lời được gửi về cho cô ngày một nhiều hơn khiến cô vô cùng bất ngờ. 

{keywords}
Các em học sinh trường tiểu học Doull sẽ viết câu trả lời của mình ra giấy và dán lên chiếc bảng.

Rất nhiều vấn đề từ lớn đến nhỏ mà trước đây chưa từng được nhắc đến đã được các em học sinh chia sẻ, như 92% học sinh trường tiểu học Doull không có tiền ăn trưa và vẫn đang phải phụ thuộc vào bữa trưa do chính phủ trợ cấp, bố mẹ các em thường xuyên vắng nhà vì phải đi kiếm sống, các em bị bắt nạt, bị stress từ những kỳ thi hay đến cả việc em học sinh không có bút chì để làm bài tập về nhà. Từ đó, cô Kyle đã hiểu rằng hoàn cảnh của các em học sinh còn rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, các em còn chia sẻ những ước mơ của mình với các thầy cô giáo như việc các em muốn được đi học đại học hay cô giáo có thể gặp bố mẹ các em. Khi đọc được những câu trả lời ấy, trái tim cô Kyle hoàn toàn tan chảy vì những mong ước ngây thơ của các em.

Sau đây là những câu trả lời vô cùng ngây thơ và đáng yêu của các em học sinh trường tiểu học Doull:

{keywords}

"Em ước cô giáo em biết rằng không có bạn nào đồng ý tham gia bữa tiệc cùng em hết."

{keywords}
"Em ước cô giáo biết rằng nhật kí đọc sách của em thỉnh thoảng không được ký vì mẹ em thường xuyên không có mặt ở nhà."

{keywords}
"Em ước cô giáo biết rằng em không có chiếc bút chì nào để làm bài tập về nhà cả."

{keywords}
"Em ước cô King biết rằng em rất lo lắng cho mẹ của em vì mẹ đang ốm rất nặng và đã phải nhập viện từ tối qua."

{keywords}
"Em ước cô biết rằng em rất nhớ bố của em vì bố đã bị trục xuất tới Mexico khi em mới 3 tuổi và đã 6 năm rồi em chưa được gặp ông."

{keywords}

{keywords}

" Em ước cô  biết rằng sinh nhật em vào tháng hai."
"Em ước cô giáo có thể gặp cha mẹ của em."

{keywords}
"Em ước cô giáo em biết rằng cô ấy đã giao thêm quá nhiều bài tập toán về nhà rồi."

{keywords}
"Em ước cô giáo em biết rằng em muốn được đi học đại học."

Thu Phương (Theo Bored Panda)