Trong lễ bế giảng sáng 27/5, học sinh tiểu học mồ hôi nhễ nhại, liên tục phải di chuyển chỗ ngồi, tu nước khi nắng nóng tại Hà Nội lên mức 39 độ C.

{keywords}

Sáng 27/5, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội đồng loạt làm lễ bế giảng. Hình ảnh tại trường Thành Công B (quận Đống Đa). Các em phải tìm chỗ có bóng cây ngồi, tránh nắng nóng nên không còn hàng lối một cách ngay ngắn, trật tự.

{keywords}

Các bé cầm ghế chạy đi chạy lại liên tục vì bóng cây nhanh chóng bị thay đổi.

{keywords}

Nhiều học sinh được phụ huynh cẩn thận cho mang theo nước uống nhưng khi chưa đến giờ làm lễ chính thức có em đã tu hết sạch.

{keywords}

Một số bé phải đứng ở gốc cây quan sát các cô giáo phát biểu, tặng hoa.

{keywords}

Em nào cũng mướt mồ hôi trên trán và mặt.

{keywords}

Một bé lớp trưởng đứng lên quạt cho các bạn khỏi nóng

{keywords}

Nhiều phụ huynh đưa con và cháu đến dự bế giảng chờ rồi mong nhanh kết thúc để đón về.

{keywords}

Có bé ngồi giữa nắng cầm chai nước, mũ nhìn lên sân khấu.

{keywords}

Một bé uống hết của mình chạy ra xin thêm của bạn vì quá khát.

{keywords}

Tập trung từ 7h sáng, sau 3 giờ đồng hồ các em mới được về. Lúc này nhiệt độ đã lên tới 39 độ C.


(Theo Zing)