Nhiều định nghĩa khác nhau về con cái mình đã được các bậc cha mẹ đưa ra.

{keywords}

"Duy nhất, đó là cậu con trai Austim và tôi yêu bé với tất cả trái tim" - một phụ huynh thốt lên.

Không tìm được từ nào cô đọng hơn, một người mẹ cảm thán: "Tất cả mọi từ ngữ dừng lại nơi đứa con của tôi" (All the words end on my child). Một người mẹ khác thì tổng kết ngắn gọn: "Con cái là tất cả" (Everything).

"Con thứ nhất: Đáng quý, bé thứ hai: Đáng yêu" - một người mẹ vui vẻ cho hay.

"Đứa đầu thì thông minh, đứa thứ hai thì như pháo rang" - là chia sẻ của một phụ huynh khác.

Một ông bố thì nói: "Đứa đầu: Sửng sốt, đứa thứ hai: Xấc xược".

"Tôi thì có 3 cháu, cháu đầu thì cẩn thận, cháu thứ hai nguyên tắc, còn cháu thứ ba rất kiên định" - một ông bố 3 con khác góp chuyện.

Còn con trai tôi thì thật "Khó lường" - một phụ huynh bật mí.

Một vài người khác mạnh dạn khi chia sẻ các từ "Như khỉ", "điên khùng",  "ngoan cố", "hay nổi quạu", "không thể đồng hóa".

"Xinh đẹp", "Tốt bụng", "Tỏa sáng", "Qúy giá", "Thiên thần", "Diệu kỳ", "Hoàn hảo", "Không thể thay thế"... là những từ được nhiều cha mẹ diễn tả về đứa con của mình.

Những người khác thì khẳng định từ mô tả con mình đúng nhất chính là tên riêng của các bé. "Carys - đó là từ dành cho con tôi, và nó có nghĩa là tình yêu" - một bà mẹ tỏ bày.

"Một từ để mô tả con tôi à? Ồ, đích thị đó là "cái nhọt ở mông" - một ông bố hài hước.

Còn bạn, sẽ mô tả con mình như thế nào?

Song Nguyên (Theo Practical Parenting)