Ở Khoa Toán và Định dạng của ĐH Công nghệ Munich có một chiếc cầu trượt khổng lồ được đặt trong nhà.

{keywords}

{keywords}

Chiếc cầu trượt này được nối từ tầng 4 xuống tầng 1 của tòa nhà, và đi vào hoạt động từ năm 2002.

Theo luật của Đức thì một phần ngân sách của mỗi cơ quan phải được chi cho nghệ thuật, vì thế những chiếc cầu trượt này được dựng lên như một công trình nghệ thuật của trường.

Trên website của ĐH Munich, nhà trường khẳng định chiếc cầu trượt “là một chương trình xuất sắc và đa dạng dành cho những người yêu nghệ thuật”.

Với hơn 40.000 sinh viên và gần 10.000 nghìn cán bộ nhân viên, chiếc cầu trượt này chắc chắn sẽ được sử dụng hết công suất.

  • Nguyễn Thảo (Theo Teen Vogue)